CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
YÊU THƯƠNG- DI CHÚC CỦA ĐỨC GIÊ-SU
Ga 13, 31-33a.34-35
Lời Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga,13,34)
Suy niệm: Sau khi Giuđa ra đi vào đêm tối, chỉ còn lại Đức Giêsu và mười một môn đệ, trong bầu không khí u buồn Ngài đã nói những lời tâm huyết trối lại cho các ông “Thầy truyền cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13,34).
Yêu như Ngài đã yêu chúng ta, đó là một tình yêu dành cho hết mọi người, hoàn toàn vị tha, luôn hướng về người mình yêu, một tình yêu không tính toán hơn thiệt, tình yêu chỉ có cho đi mà không hề đòi đáp trả, một tình yêu không có giới hạn. Vậy chúng ta có thực sự thi hành giới luật yêu thương ấy với người anh chị em xung quanh không?
Trong một thế giới hưởng thụ, chúng ta thường có khuynh hướng chỉ muốn điều tốt nhất cho bản thân, mọi người ra sao ta mặc kệ. Chúng ta còn muốn mọi ánh nhìn phải đổ dồn về mình và ai hơn thì ta ghét và tìm cách hạ bệ. Liệu chúng ta có nhận ra là chúng ta đang lỗi phạm giới răn yêu thương của Chúa không?
Sống trong thế giới đầy những cạm bẫy này, chúng ta thực sự khó bước đi trong đường lối của Chúa, chỉ vì chúng ta không khám phá lại năng lực của tình yêu, loại tình yêu mà Đức Giêsu đã truyền giảng. Tình yêu ấy nâng con người lên một thế giới cao hơn, mang lại cho họ niềm hy vọng mới.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn biết mở trái tim để yêu thương nhiều hơn, xin Chúa cũng dạy con biết từ bỏ chính mình, biết quan tâm tới lợi ích của tha nhân. Chỉ khi nào chúng con sống vì người khác con mới xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen.
Thưc hành: Hôm nay, tôi sẽ luôn nhắc bản thân mình rằng: Chúa đang hiện diện nơi những người nghèo khổ để tôi cũng biết yêu thương, chia sẻ và cầu nguyện cho họ.