Lời Chúa: “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân” (Lc 24, 47)
Suy niệm: Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã uỷ thác cho các môn đệ việc rao giảng Tin Mừng cho toàn thế giới. Chính lúc Ngườikết thúc sứ vụở trần gian, các môn đệ lại bắt đầu sứ vụ của mình bằng cách đi khắp nơi loan báo Tin Mừng. Lễ Chúa Thăng Thiên nhắc chúng ta nhớ đến bổn phận của mình,bổn phận truyền giáo cho thế giới.“Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân”.
Thế giới hôm nay đầy lạc thú và hưởng thụ,nhưng vẫn là một thế giới mang nhiều vết thương và đổ vỡ: con người vẫn còn sống trong sự hận thù, lo âu thất vọng, nạn phá thai, ly dị, tự tử ngày một gia tăng. Nhiều bạn trẻ ngủ quên trong vui chơi, nghiện ngập, bị ám ảnh bởi bạc tiền, tình dục, và cuộc đời dường như không có lối thoát. Trước tình cảnh đó, Đức Giêsu mời gọi chúng ta trở thành chứng nhân cho sự sống mới của Ngài qua cuộc sống đơn sơ, hồn nhiên, trong sáng, âm thầm lan toả yêu thương và đem niềm hạnh phúc đến cho mọi người.
Ðể làm được điều này, trước hết chúng ta phải gắn kết với Ngài trong lời cầu nguyện, có kinh nghiệm gặp gỡ Ngài trong các biến cố của cuộc sống, đồng thời biết quan tâm tới nhu cầu của anh chị em, chu toàn bổn phận trong tình yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ chị em, quan tâm – thăm hỏi những chị em già yếu, đau bệnh.
Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi con lên đường rao truyền danh Chúa. Xin hướng dẫn đôi chân để con biết tìm đến những người đang u sầu mà an ủi họ, biết mở rộng cánh tay để học cách đón nhận và yêu thương mọi người, cách riêng là những người chị em đang sống bên cạnh con. Amen.
Thực hành: Hôm nay tôi dành thời gian để nhìn lại các việc bổn phận mà tôi thực hiện hàng ngày, những hành vi, cách ứng xử của tôi với những người chung quanh để qua đó tôi học cách lắng nghe nhiều hơn.