Lời Chúa: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9,13)
Suy niệm: Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta cùng chiêm ngắm tình yêu của Đức Kitô dành cho nhân loại ngang qua hy tế là chính Mình và Máu Ngài để chúng ta được nên một với Thiên Chúa qua bàn tiệc Thánh Thể. Vậy chúng ta đã làm gì trước tình yêu lớn lao đó?
Chúa chạnh lòng trước đám đông dân chúng bơ vơ, Ngài không chỉ xót thương cho cái đói thể xác nhưng còn là cái đói của linh hồn. Hôm nay Chúa mời gọi mỗi người chúng ta “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Trao ban và lãnh nhận, tình yêu là trao ban chính mình, chúng ta cũng được mời gọi để trao ban chính mình qua sức khỏe, khả năng, thời gian… ta đã dùng để phục vụ hay chỉ tìm lợi ích cho bản thân…
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa cho chúng ta ý thức về tình yêu cao vời ta được nhận lãnh để nên một với Ngài qua lương thực thần linh, nên một trong suy nghĩ và hành động, ân sủng càng đầy tràn khi ta biết đón nhận với tâm hồn khiêm hạ hết lòng yêu mến và khát khao xin Chúa ngự trị và làm chủ cuộc đời mình.
Cầu nguyện:Tình yêu luôn làm cho con người ta có nhiều sáng tạo và có một lối đi riêng. Lạy Chúa, con không thể trở nên nhân chứng của tình yêu nếu con khô khan tình yêu với Chúa và tha nhân. Xin cho con thêm lòng yêu mến Chúa qua những từ bỏ ý riêng để nên một với thánh ý Chúa trên cuộc đời con, xin cho con luôn ý thức hình ảnh và sự hiện diện của Chúa trong chị em bên cạnh, để con biết yêu thương và đón nhận những khác biệt. Amen.
Thực hành: Đã bao lần tôi lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa như một thói quen? Hôm nay tôi quyết tâm dọn mình trước thánh lễ, chuẩn bị tâm hồn để tham dự thánh lễ thật sốt sáng, đón rước Chúa ngự trị với tâm hồn yêu mến và khát khao.