Lời Chúa: “Phàm ai tuyên bố
nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước
mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 10:32)
Suy niệm: Bên cạnh những lời tiên báo về biết bao khó khăn, thử thách, bắt bớ, tù đày, chống đối, thù ghét, thậm chí là hy sinh cả mạng sống mà người môn đệ sẽ gặp phải trong sứ mạng loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Chúa, Chúa Giêsu còn nhấn mạnh đến một sự thật quan trọng qua lời khẳng định: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
Như thế, cùng với việc là người công bố Tin Mừng về Đức Giê-su Ki-tô cho muôn dân, các môn đệ thừa sai cũng đồng thời phải là người làm chứng cho Chúa và sống những lời loan báo ấy. Đến ngày sau hết, phần thưởng Chúa hứa cho những ai trung thành và can đảm trở thành chứng tá, chính là lời tuyên nhận của Chúa trước mặt Cha trên trời.
Lắng nghe những lời Chúa nói năm xưa, có lẽ không ai trong chúng ta cảm thấy xa lạ hoặc khó hiểu. Thế nhưng, trong hành trình trở nên chứng nhân của Chúa, chúng ta đã thật sự ý thức mình là một môn đệ thừa sai của Chúa chưa? Chúng ta đã làm chứng cho Chúa như thế nào? Chúng ta đã giới thiệu về khuôn mặt yêu thương của Chúa cho tha nhận ra sao? Thiết nghĩ, khi lòng chúng ta có những trăn trở như thế thì đó cũng chính là lúc chúng ta đang bắt đầu nhìn lại vai trò chứng nhân cho Chúa của mỗi chúng ta giữa lòng thế giới.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã sai con đi loan truyền và làm chứng cho Chúa, nguyện Chúa giúp con đón nhận sứ mạng người môn đệ của Chúa với lòng nhiệt thành, hăng say dấn thân và xin thiêu đốt tâm hồn con ngọn lửa yêu mến làm cho Thánh Danh Chúa được nhiều người tôn vinh, và chúc tụng. Nhờ đó, ơn cứu độ của Chúa ngày càng tỏa lan trên khắp mặt đất này. Amen
Thực hành: Tôi chia sẻ với tha nhân những lời nói của sự cảm thông và niềm hy vọng vào Thiên Chúa Tình yêu.
