Lời Chúa: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt10, 37)
Suy niệm: Phần mở đầu của bài Tin Mừng hôm nay dễ làm cho người nghe “chững lại”, thậm chí bối rối. Lời mời gọi của Đức Giêsu dường như đi ngược với truyền thống Á Đông vốn đề cao tình nghĩa gia đình, huyết thống. Thế nhưng, chính trong “cú sốc” ấy, Tin Mừng muốn mở ra một chân trời mới của tình yêu, yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Người không phủ nhận tình thân, nhưng mời gọi yêu mọi người trong Chúa và vì Chúa, để mọi tình yêu được tinh tuyền và bền vững hơn.
Yêu Chúa trên hết mọi sự chắc chắn không làm nghèo đi tình thân, trái lại thanh luyện và giải phóng mọi tình yêu. Lời mời gọi ấy đặt mỗi người trước một chọn lựa, theo Chúa bằng cả con tim, hay chỉ giữ Người như một phần phụ trong đời sống? Tin Mừng nhắc ta rằng chỉ khi Thiên Chúa là tất cả, mọi tình yêu khác mới tìm được chỗ đứng đúng đắn và tròn đầy.
Trải qua 20 thế kỷ, biết bao thế hệ Kitô hữu đã dám sống đến cùng cho tình yêu ấy. Truyền giáo không phải chỉ là thông truyền đức tin mà còn là thông truyền tình yêu, là làm cho Ðức Giêsu được mọi người yêu mến. Và trước hết, chúng ta phải cảm nghiệm được Tình Yêu để cả cuộc đời ta là lời đáp cho Tình Yêu, là cuộc sống sao cho xứng với Thầy.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết can đảm từ bỏ nhũng quyến luyến của tội lỗi để xứng đáng trước mặt Chúa hơn. Xin giúp con ngày càng cảm nếm đậm sâu niềm hạnh phúc vì được Chúa yêu, vì được Chúa chọn gọi một cách nhưng không. Xin giúp con biết khởi đi từ sự từ bỏ và học biết đón nhận, từ bỏ chính mình để đón nhận một gia đình lớn giữa những người anh chị em trong Đức Kitô. Amen.
Thực hành: Hôm nay tôi sẽ dành thời gian để ngồi bên Chúa, từ bỏ những quyến luyến của thế gian và âm thầm làm việc một bác ác hy sinh.
