Lời Chúa: “Ai có tai thì nghe.(Mt 13,9)

Suy niệm: Lời giảng dạy của Đức Giêsu thường rất gần gũi với dân chúng và trang Tin Mừng hôm nay là một ví dụ cụ thể. Hình ảnh về một người đi gieo giống và những hạt giống được tung ra đã rơi vào những mảnh đất khác nhau đem lại những kết quả hoàn toàn khác nhau. Thiên Chúa là “Người Gieo Giống” vừa hào phóng vừa kiên trì, vừa hy vọng vừa yêu thương. Ngài không chỉ chọn người tốt lành để gieo Lời nhưng Ngài đã gieo xuống khắp nơi cho mọi người, mọi hoàn cảnh.

Thật vậy, ân sủng Chúa thì luôn được ban phát cho chúng ta cách nhưng không và đồng đều. Tuy nhiên, việc làm cho nó lớn lên trong cuộc sống hay bị vùi lấp, bị chết nghẹt là hoàn toàn do sự nỗ lực cộng tác của chúng ta qua việc lắng nghe Lời, để Lời biến đổi hay là do sự cố chấp, lười biếng của chúng ta.

Vậy tâm hồn tôi đang thuộc mảnh đất nào? Tôi có đang thực sự lắng nghe Lời? Trở về với cõi lòng để thấy vẫn còn đó nhiều gai góc, sỏi đá, nhiều bụi đất trên vệ đường đang che mờ và bóp nghẹt, khiến Lời không thể lớn lên và sinh hoa trái trong tâm hồn. Hằng ngày, Thiên Chúa vẫn nhẫn nại gieo Lời Ngài qua nhiều cách thế. Ngài vẫn mong chờ nơi tôi một sự mở lòng để cho Lời Ngài biến đổi. Vậy mà tôi vẫn hờ hững, nghe mà thiếu lắng, thiếu suy, thiếu yêu mến nên ngày từng ngày trôi qua, Lời vẫn bị bóp nghẹt, chôn vùi, không thể lớn lên được. Điều này được thể hiện rõ nơi tâm hồn tôi khi lòng tôi vẫn còn tham sân si, cuộc sống tôi vẫn thiếu vắng những niềm vui của sự dấn thân phục vụ, của tình bác ái yêu thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa vì thái độ lắng nghe Lời Chúa một cách hờ hững từ trước tới nay của con. Xin ban cho con sự yêu mến và khát khao Lời Chúa để được Lời biến đổi mỗi ngày nên tốt lành hơn. Amen.

Thực hành: Tôi nhìn lại cách đọc và suy niệm Lời Chúa, chân thành sám hối về thái độ hời hợt đón nhận Lời Chúa trước đây và xin Chúa tha thứ cùng quyết tâm yêu mến, siêng năng đọc Lời Chúa và cầu nguyện với Lời cách nghiêm túc.