Lời Chúa: “Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa rằng: “Có”. Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình”. (Mt 13, 51 -52)
Suy niệm: Chúa Giêsu tiếp tục nói về các kinh sư đã được học hỏi về Nước Trời thì giống như những chủ nhà kia đem những cái mới và cũ ở trong kho mình ra. Điều ấy cho thấy họ có khả năng hiểu biết, sở dĩ họ đã có sẵn một di sản quí báu, đó là tất cả các giáo huấn của Luật và các ngôn sứ. Một kinh sư trước khi đến với Chúa thì đã để suốt đời nghiên cứu về Luật và mọi điều răn của Luật. Hơn thế nữa, sau khi đã được Chúa Giêsu giảng dạy, không phải chỉ những điều họ đã biết nhưng cả những điều họ chưa hề biết trước đây, ngay cả kiến thức mà họ đã có trước đây cũng được soi sáng thêm bởi những điều Ngài đã nói với họ.
Chúa Giêsu không bao giờ muốn, hay có ý nói người nào đến với Người thì phải quên hết mọi điều mà người ấy đã biết, nhưng Ngài muốn người ấy phải nhìn sự hiểu biết đó trong mọi ánh sáng mới và người ấy phải sử dụng sự hiểu biết đó cách mới. Khi người ấy làm như vậy, kiến thức ngày trước của người ấy trở thành một kho tàng quí giá hơn xưa.
Mọi người đều đến với Chúa Giêsu với một số ân huệ và khả năng. Chúa Giê su không đòi hỏi người ta phải từ bỏ ân huệ của mình. Chúa mời gọi tôi biết dùng ân huệ Chúa ban một cách đúng đắn hơn trong ánh sáng hiểu biết mà Ngài ban cho tôi.
Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho con ân huệ lớn lao là được biết Chúa. Xin giúp con cũng biết hướng đến tha nhân để nhiệt tâm đưa mọi người đến gần Chúa và cả những ai chưa có cơ hội biết Chúa.
Thực hành: Ngày hôm nay, tôi xin Chúa giúp tôi biết cho đi nụ cười và một lời hỏi thăm với người chị em tôi chưa thích.
