Lời Chúa: “Họ không cần phải đi đâu cả. Chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,16)
Suy niệm: Sau khi nghe tin ông Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về nơi vắng vẻ. Tuy nhiên, dân chúng đã đi theo Người. Trước đám đông đang cần được yêu thương, lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ phục vụ họ bằng chính khả năng và những gì họ có. Lời đề nghị “cho họ đến các làng xung quanh” cho thấy các ông đã thảo luận và đi đến quyết định chung trước khi trình bày với Thầy. Tuy nhiên, ý Chúa khác với tính toán của con người. Chúa nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Chính anh em - tức là chúng ta - được mời gọi chia sẻ những gì mình có để phục vụ tha nhân.
Trong cuộc sống, con người thường bị cuốn vào vòng xoáy của “cơm, áo, gạo, tiền”. Khi quyền lợi bị đụng chạm, người ta dễ xử sự với nhau bằng sự tính toán thiệt hơn. Nhưng Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống tinh thần chia sẻ - đến với tha nhân không chỉ bằng vật chất, mà trước hết bằng chính sự hiện diện với một trái tim đầy lòng trắc ẩn.
Trước hiện trạng đó, con đường sống chứng nhân Tin Mừng luôn đòi hỏi mỗi chúng ta mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần soi dẫn và chỉ cho chúng ta thực hiện lời mà Đức Giêsu đã truyền dạy. Cùng với đó là việc gắn kết mật thiết không ngừng với Người, để chúng ta luôn sẵn sàng quảng đại, hy sinh cho những người xung quanh.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có tinh thần dấn thân và quảng đại, để khi thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng, con trở nên cánh tay nối dài tình yêu thương của Chúa giữa thế giới hôm nay. Nguyện xin Chúa thương đồng hành cùng con và giúp con ý thức chăm lo cho nhu cầu của đời sống tâm linh cho tha nhân. Amen.
Thực hành: Tôi quyết tâm dấn thân hơn trong công tác thường ngày, đặc biệt không thoái lui trước những khó khăn của sứ vụ được trao, được thực hiện qua việc thân thưa với Chúa bằng những lời nguyện tắt để Chúa ban thêm sức mạnh.
