Lời Chúa: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”(Mt 15, 26-27)
Suy niệm:Trong đoạn Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta một mẫu gương sống động về phụ nữ ngoại đạo người Canaan. Bởi lẽ, chị đã vượt qua những rào cản để hướng đến mục tiêu duy nhất là được trò chuyện, được gặp gỡ Chúa Giêsu. Chính cuộc trao đổi này đã đưa chị được đồng bàn với Chúa Giêsu. Chị trở nên con cái Chúa không còn nhờ miếng bánh vụn của chủ mà được hưởng bánh tự do trên bàn của Chúa qua việc lắng nghe-đáp trả Lời của Người với một tâm hồn đầy tin tưởng vào Chúa.
Thật vậy, hành trình bước theo Chúa là một hành trình đòi hỏi mỗi người Kitô hữu chúng ta không ngừng khao khát được đồng bàn với Chúa Giêsu qua việc mến yêu lắng nghe Lời Chúa, trung tín đến với Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống. Nhất là với sự phát triển mạnh mẽ công nghệ số ngày nay, liệu rằng chúng ta có đủ can đảm vượt qua những rào cản để cho Chúa đụng vào cái tôi, cái tham sân si trong mình và để được Chúa đưa chúng ta vào đồng bàn với Người?
Ước chi chúng ta luôn luôn ý thức để Lời Chúa hôm nay chất vấn và hướng dẫn. Nhờ vậy, chúng ta sẽ được sống trọn vẹn trong tình yêu của Thiên Chúa. Đồng thời, một khi chúng ta đón nhận sự soi sáng của Lời Chúa với tâm hồn khiêm cung, chúng ta cũng sẽ được “đồng bàn với Chúa” trong sự tự do, sự tươi mới và bình an.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con muốn được đồng bàn với Chúa để được chữa lành cảm xúc, được nâng đỡ trong hành trình sống nơi dương thế. Nguyện xin tình yêu và lòng thương xót của Ngài giúp con luôn khao khát đến với Chúa và kiên trì, vững tin vào vòng tay quan phòng của Chúa trong mọi phút giây, mọi biến cố của cuộc sống. Amen.
Thực hành: Mỗi lần trước khi lên rước lễ, tôi chuẩn bị dọn tâm hồn thật sốt sắng.
