Lời Chúa: Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xướng sẽ được tôn lên” (Lc 14, 11)

Suy niệm: Tin mừng hôm nay cho chúng ta một bài học về sự khiêm hạ. Chỉ là thân phận phàm nhân, những người biệt phái và Pharisêu đã tự cho mình là nhất, kiêu ngạo và tự phụ. Trong khi đó, Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, Ngài đã mang đến cho con người từ Thiên Chúa một kho tàng chân lý cao siêu trọn vẹn là chính Ngài - “Ngôi Lời” đã tự hạ, trút bỏ vinh quang và mặc lấy thân nô lệ của con người để cứu độ con người.

Tranh giành vào “chỗ nhất” là khôn ngoan của thế gian. Khiêm hạ ngồi vào chỗ cuối là khôn ngoan của Nước Trời. Ai khôn ngoan theo kiểu thế gian thì sống kiêu căng và tìm được vinh dự ở đời mà đánh mất vinh quang muôn đời. Còn ai khôn ngoan theo lý lẽ của Nước Trời thì sống khiêm tốn, nhẹ nhàng tìm thấy hạnh phúc và vinh phúc đời đời. Khôn ngoan Nước Trời, chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta trước. Vấn đề là chính chúng ta có đủ can đảm để khước từ những vinh quang mà thế gian ban tặng và đủ dũng khí để đi theo con đường khiêm hạ của Chúa Giêsu hay không mà thôi!

Khi nhìn lại, bản thân chúng ta đã có thái độ nào trong cung cách phục vụ? Ta đang tìm danh lợi cho mình hay tìm sáng danh Chúa? Những vấn nạn ấy vẫn luôn vang lên trong tâm hồn chúng ta là những người sống đời dâng hiến. Câu trả lời mà chúng ta cần phải được huấn luyện để nói lên mỗi ngày là: Theo Chúa Kitô, chúng ta sống khiêm hạ, dấn thân và yêu thương.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Đấng đã tự hạ cho đến chết. Sự tự hạ của Người là một hành trình tạ ơn Thiên Chúa. Xin cho con biết nhận ra và tôn thờ cách xứng đáng hầu mưu ích cho bản thân và tha nhân. Amen.

Thực hành: Ngày hôm nay tôi bớt đi những lời than van, những bất mãn trong lòng; thay vào đó là thái độ phục vụ trong vui tươi.