Lời Chúa: Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23, 43)

Suy niệm:Trong khung cảnh bi thương tột cùng trên thập giá, tưởng chừng như tuyệt vọng và thất bại, thì một tia sáng đức tin đã bừng lên: Một trong hai người trộm cướp, đối diện với cái chết cận kề, đã vượt lên trên hoàn cảnh để nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Người trộm lành, dù đã có một cuộc đời lầm lạc, nhưng trong giây phút cuối cùng đã có một sự nhận thức sâu sắc về điều này. Anh ta không chỉ xin xỏ một ân huệ, mà còn bày tỏ một niềm tin vào vương quyền thiêng liêng của Chúa Giêsu, và chính Ngài đã hứa ban Nước Trời cho anh.

Lời hứa “Ai xin thì sẽ nhận được, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 7,8) đã được ứng nghiệm một cách nhanh chóng và đầy bất ngờ. Nghịch lý ấy cho thấy rằng trong bàn tay Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được. Thế giới của chúng ta dù đã trở nên u tối và hỗn loạn thế nào, thì Chúa cũng có thể biến đổi nó trở nên tốt đẹp hơn, vì Ngài là Vua của tình yêu và lòng thương xót, Đấng có quyền tha thứ tội lỗi và mở cánh cửa Nước Trời.

Nước Trời không hề có sự phân biệt hay loại trừ. Cánh cửa ấy luôn rộng mở cho tất cả những ai biết chân thành tìm kiếm và khao khát. Điều quan trọng không phải là một quá khứ hoàn hảo, mà là một tấm lòng sám hối và một niềm tin tưởng vào lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của người trộm lành: sám hối chân thành, hy vọng và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô là Vua của con, nhiều lúc con loay hoay, chật vật trong những sự đời, những câu chuyện quá tầm thường mà quên đi Chúa mới là Vua đích thật của con. Xin cho con luôn khát khao chính Chúa và Nước của Người, để sống cách thanh thản và vững niềm cậy trông hơn. Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ dành thời gian để suy nghĩ xem: tôi đang có đang tìm kiếm Chúa trong cuộc sống của tôi hay tôi đang đi tìm những điều khác làm tối trọng hơn. Tôi sẽ can đảm thay đổi, tôi phải để cuộc đời tôi bận lòng về Chúa trên hết mọi sự.