Nếu Tin Mừng theo Thánh Luca thuật lại đời sống và sứ vụ của Đức Giê-su từ khi nhập thể cho đến khi lên trời, thì sách Công vụ Tông đồ lại tiếp nối bằng việc thuật lại đời sống và sứ vụ của Hội Thánh được khai sinh và lớn lên nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Nói cách khác, nếu Tin Mừng là “Phúc Âm của Đức Giê-su Ki-tô,” thì Công vụ là “Phúc Âm của Chúa Thánh Thần.” Và ngày lễ Ngũ Tuần hôm nay chính là khoảnh khắc khởi đầu cho thời đại mới, thời đại của Thánh Thần, thời đại của Giáo Hội.

Trước khi về trời, Đức Giê-su đã hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ, Đấng sẽ ở lại với họ, hướng dẫn họ, và làm cho họ trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng. Điều Ngài hứa đã được thực hiện cách cụ thể vào ngày lễ Ngũ Tuần. Từ một nhóm nhỏ khép kín và nhút nhát, các tông đồ trở thành những người can đảm ra đi loan báo, không còn rào cản ngôn ngữ, không còn biên giới sắc tộc. Nhờ quyền năng của Thánh Thần, một cộng đoàn mới được hình thành, cộng đoàn hiệp nhất trong khác biệt, phong phú trong đa dạng, mạnh mẽ giữa thế gian.

Thánh Thần là Đấng luôn hoạt động cách âm thầm nhưng mãnh liệt. Ngài không hiện diện như một nhân vật có thể nhìn thấy, nhưng những gì Ngài thực hiện thì rõ ràng và sâu sắc: từ sự biến đổi trong tâm hồn các tín hữu, cho đến sự lớn mạnh không ngừng của Hội Thánh giữa bao thử thách. Chính Ngài là hồn sống của Giáo Hội. Chính Ngài làm cho Lời Chúa trở nên sống động, làm cho Bí tích trở nên nguồn sống, làm cho mỗi người chúng ta được thánh hóa từng ngày trong đời sống đức tin.

Tuy nhiên, chúng ta phải chân thành thừa nhận: không phải lúc nào chúng ta cũng ý thức về sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời mình. Nhiều khi, chúng ta sống đạo một cách máy móc, thiếu nhiệt huyết, thiếu chiều sâu nội tâm, vì chưa thực sự mở lòng cho Thần Khí hướng dẫn. Ngài không áp đặt, nhưng luôn thúc giục từ bên trong. Một tâm hồn biết lắng nghe và sẵn sàng vâng theo sự thúc đẩy của Thánh Thần sẽ trở nên khí cụ hữu hiệu cho Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.

Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lời mời gọi mỗi người chúng ta canh tân đức tin, sống lại ơn gọi làm chứng nhân trong đời thường. Thánh Thần không chỉ hiện xuống một lần trong lịch sử, mà Ngài vẫn đang đến trong Thánh lễ, đến trong giờ cầu nguyện, đến qua Lời Chúa, đến trong từng chọn lựa và tương quan của chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có nhận ra Ngài không? Chúng ta có để cho Ngài hành động không?

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ga-lát đã nhấn mạnh đến hoa trái của Thánh Thần: “yêu thương, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ” (Gl 5,22-23). Đây không phải là những giá trị xa vời, mà là những dấu chỉ cụ thể cho thấy Thánh Thần đang hoạt động trong một con người. Khi một gia đình sống trong yêu thương và tha thứ, khi một cộng đoàn vượt qua chia rẽ để xây dựng hiệp nhất, khi một người trẻ dấn thân phục vụ người nghèo…đó là lúc Thánh Thần đang hiển hiện giữa chúng ta.

Thế giới hôm nay đầy bất ổn và chia rẽ. Hơn bao giờ hết, Hội Thánh và từng Kitô hữu được mời gọi cộng tác với Chúa Thánh Thần để thắp lên ngọn lửa yêu thương và hy vọng. Xin Ngài đổi mới tâm hồn ta, giúp ta can đảm lên đường như các Tông đồ xưa. Xin Ngài mở miệng ta để ta biết nói những lời xây dựng, chữa lành, biết lắng nghe với trái tim đồng cảm. Xin Ngài làm chủ đời ta, để ta thực sự là “đền thờ của Thánh Thần”, sống và hành động như chứng nhân của Đức Kitô Phục Sinh. Và sau cùng, xin Ngài ban cho chúng ta ngọn lửa yêu mến, sức mạnh can đảm và lòng trung thành, để chúng ta sống xứng đáng với hồng ân được làm con cái Thiên Chúa và thành viên của Hội Thánh. Amen.

 Nhóm suy niệm