THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN 

CHÚA THẤU SUỐT TÂM HỒN TA

Lc 7, 36-50

Lời Chúa: "Tôi nói cho các ông hay: Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” Lc 7,50

Suy NiệmTrong cuộc sống, có những tâm tình không thể diễn đạt bằng lời thì chính những giọt nước mắt sẽ nói lên tất cả. Cảm xúc ấy đã chạm đến trái tim Thiên Chúa. Người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay không nói một lời nào; chị chỉ có nước mắt, cử chỉ yêu mến và lòng thống hối sâu xa. Chính trong thinh lặng ấy, Chúa Giêsu đã nhìn thấu điều không ai thấy: một trái tim chân thành vì biết mình được tha thứ và được yêu. Và bởi cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Chúa, chị đã yêu Chúa nhiều hơn gấp bội.

Thật vậy, Thiên Chúa tha thứ không vì công trạng của chúng ta, nhưng vì Người vốn là Tình Yêu. Người phụ nữ yêu mến nhiều bởi chị cảm nhận mình đã được yêu và được tha thứ trước. Khi một con người nhận ra mình được yêu vô điều kiện, tự nhiên trong họ phát sinh lòng biết ơn và tình yêu đáp trả. Đó chính là động lực biến đổi tâm hồn mạnh mẽ nhất.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đến với Chúa trong những giây phút thinh lặng cầu nguyện, để trái tim được chạm đến bởi lòng thương xót của Người. Nhưng nếu ta đến với một con tim khép kín, thì lời cầu nguyện chỉ còn là hình thức. Trái lại, một trái tim chân thành – dù không nói gì – Chúa cũng thấu hiểu và đón nhận. Chính trong sự gặp gỡ âm thầm đó, ta được đổi mới và lớn lên trong tình yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn ý thức về thân phận tội lỗi và sự yếu đuối của mình. Như người phụ nữ năm xưa, xin cho con biết chạy đến bên chân Chúa không phải để than van hay kể công, nhưng để dâng Chúa nước mắt, lòng thống hối và tình yêu. Xin dạy con biết yêu Chúa nhiều, và chỉ ai yêu nhiều mới được biến đổi trong ân sủng. Amen.

Thực hành: Hôm nay tôi sẽ tranh thủ thêm thời gian để cầu nguyện với Chúa.