Xã hội hiện đại thường định nghĩa sự thành công của phụ nữ bằng những thành tựu, bằng vị thế, bằng sự độc lập và tự chủ. Nhưng nếu đo lường theo cách đó, phải chăng người nữ tu không có gì trong tay? Họ không sở hữu tài sản, không có một gia đình theo nghĩa truyền thống, không có một sự nghiệp để thăng tiến. Nhưng có một điều mà ít ai có thể làm được như họ: đó là dám cho đi tất cả, để sống một đời hiến dâng trọn vẹn.
Không có hoa, không có quà, nhưng trong khuôn viên tu viện, ngày này vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt. Bởi lẽ, trước khi là nữ tu, họ cũng là những người phụ nữ, những người biết yêu, biết mơ, biết rung động trước những vẻ đẹp của cuộc sống. Nhưng thay vì bước vào một tổ ấm với người bạn đời trần thế, họ đã chọn một con đường khác, con đường dẫn vào trái tim Thiên Chúa, để rồi từ đó bước ra với tha nhân bằng một tình yêu không biên giới.
Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Thế giới sẽ ra sao nếu không có các nữ tu? Ai sẽ chăm sóc những người nghèo, ai sẽ giáo dục trẻ em, ai sẽ hiện diện nơi những vùng xa xôi nhất?” Quả thật, dù ở bệnh viện, trường học hay những miền đất truyền giáo, dáng hình người nữ tu vẫn lặng lẽ tỏa sáng như ngọn đèn nhỏ trong đêm, như bông hoa khiêm nhường tỏa hương cho đời.
Họ là những người mẹ không sinh con, nhưng lại ôm ấp bao mảnh đời bất hạnh, là người kiên nhẫn dìu dắt một tâm hồn lầm lạc quay về với ánh sáng, là những người chạm vào những nỗi đau thật nhất của con người và là người ở bên giường bệnh xoa dịu nỗi đau của những người đang hấp hối. Trong thế giới mải miết với những cuộc tranh luận về nữ quyền, về vị thế của người phụ nữ trong xã hội, họ không tranh đấu, nhưng vẫn được kính trọng. Họ không cần ai tôn vinh, nhưng vẫn tỏa sáng bằng chính tình yêu và sự hy sinh.
Và hôm nay, xin chúc mừng những người phụ nữ của Chúa! Chúc cho các nữ tu luôn giữ mãi ngọn lửa yêu thương trong trái tim, luôn trung tín với lời khấn nguyện, và luôn là dấu chỉ của lòng thương xót giữa thế giới hôm nay. Bởi lẽ, trong cuộc đời này, cần lắm những bàn tay dịu dàng để lau khô nước mắt, cần lắm những trái tim biết yêu thương để sưởi ấm những mảnh đời đơn côi.
Ngày 8 tháng 3 là ngày để tôn vinh những người nữ, và cũng là ngày để người nữ tu nhắc nhớ chính mình rằng: được làm phụ nữ đã là một ơn gọi, nhưng được làm nữ tu lại là một hồng ân. Hãy tiếp tục sống hết lòng, yêu hết mình, và dâng hiến trọn vẹn, để mỗi ngày trong đời dâng hiến đều là một ngày 8 tháng 3 ý nghĩa.
Mưa HẠ