Lời Chúa: “Chúa Giê- su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, cơn sốt biến mất và bà trổi dậy phục vụ các ngài. (Lc 4, 39)
Suy Niệm: Dân gian có câu: “Lời nói phải đi đôi với việc làm.” Hôm qua Thánh Luca cho chúng ta thấy uy quyền trong lời nói của Chúa Giêsu; hôm nay, thánh nhân cho thấy sức mạnh trong hành động của Chúa Giêsu. Khi đến nhà ông Simon biết tin nhạc mẫu của ông đang sốt nặng, Chúa đã chẳng ngần ngại cúi xuống gần bà và dùng lời truyền lệnh cho cơn sốt, lập tức bà được chữa lành khỏi bệnh tật.
Chúa Giê-su đã cúi xuống- hành động này diễn tả một Thiên Chúa vô cùng gần gũi, đầy yêu thương và cảm thông với nỗi đau của con người. Thế giới hôm nay, biết bao người cũng đang “sốt” trong sự tuyệt vọng, mất niềm tin. Tuy nhiên, gần hơn đó có thể là những người chị em của tôi, họ cũng đang cần tôi một lời động viên, một sự cảm thông trong lúc khó khăn.
Là môn đệ Chúa, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng còn phải hành động giống như Người: biết cúi xuống, biết lắng nghe và phục vụ mọi người trong tình yêu. Vì lẽ chính đời sống yêu thương mới là chứng tá mạnh mẽ nhất cho Tin Mừng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho đôi tay chúng con luôn mạnh mẽ và rộng mở, biết cúi xuống để nắm lấy tay những ai đang cần đến. Xin cho chúng con sống quảng đại, hết lòng phục vụ Chúa và tha nhân. Amen.
Thực hành: Hôm nay tôi sẽ nhớ đến và cầu nguyện cho những người già đang phải chịu những khổ đau về thể xác cũng như tinh thần.
