LỄ MẸ SẦU BI

CÓ MẸ KỀ BÊN TA

Ga 19, 25-27

Lời Chúa: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người”. ( Ga 19,25).

Suy NiệmTin mừng hôm nay thuật lại khung cảnh thê lương của ngày Chúa chịu đóng đinh vào thập giá. Không gian buồn ảm đạm bởi những người đang có mặt tại đó mang nặng trĩu nỗi sầu vương. Đó là Mẹ Maria. Một người nữ yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ kiên cường. Một người mẹ đau xé lòng khi trẻ Giêsu vấp ngã nhưng lại can đảm phi thường đồng hành cùng Con cho đến chặng cuối cùng của đường thập tự. Giữa nỗi đau thể xác tột cùng và sự cô độc của thập giá, Chúa Giêsu vẫn có một nguồn an ủi vô cùng lớn lao: Sự hiện diện của Đức Maria- Mẹ Người. Chỉ một câu ngắn gọn “đứng gần thập giá” đã nói lên tất cả tình yêu, sự trung tín và lòng can đảm của Mẹ.

Người đời thường nói: “Đi khắp thế gian không ai thương con bằng mẹ.” Đối với chúng ta, Mẹ Maria lại càng là món quà quý giá Thiên Chúa trao ban. Mẹ yêu Chúa cách trọn vẹn, và cũng yêu thương từng người chúng ta tận sâu trong trái tim hiền mẫu của Mẹ. Dù trái tim Mẹ quặn đau khi chứng kiến Con yêu bị hành hạ, Mẹ vẫn đứng đó – không oán trách, không than van – bởi Mẹ hiểu mọi đau thương ấy đều là vì chương trình cứu độ dành cho nhân loại.

Là con cái của Mẹ, chúng ta được mời gọi học nơi Mẹ thái độ cậy trông và vững tin trước những thử thách trong cuộc đời. Giữa những giây phút mệt mỏi, cô đơn hay thất vọng, ta đừng quên rằng Mẹ cũng đang “đứng gần thập giá” đời ta – âm thầm đồng hành, nâng đỡ và cầu bầu cho ta trước mặt Chúa. Chính Mẹ là điểm tựa dịu dàng giúp ta kiên vững trong đời sống đức tin giữa những biến động của cuộc sống.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin thương đến con –phận người yếu đuối luôn cần sự chở che của Mẹ. Xin dạy con biết vững vàng trong đức tin và trong tình yêu của Chúa, để khi đối diện với bao khó khăn, con vẫn bình an vì biết rằng Mẹ luôn ở bên con. Amen.

Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ lần thêm chuỗi Mân Côi ngoài bổn phận hàng ngày của tôi, để tỏ lòng yêu mến của tôi dành cho Mẹ và cầu nguyện cho các linh hồn.