Ngày 3 tháng 11 năm 2025, trong sứ
điệp gửi đến các tham dự viên Diễn đàn “Những Nhà Xây dựng AI”[1]
tại Đại học Giáo hoàng Gregorian, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nói: công nghệ không
chỉ là vấn đề của máy móc, mà là câu chuyện của chính con người. Ngài mời gọi
mọi người, đặc biệt là những ai đang tham gia phát triển trí tuệ nhân tạo, hãy
hướng công nghệ về lại với cội nguồn của nó: phẩm giá con người và ích chung.
Trong diễn đàn Đức Thánh
Cha nhấn mạnh rằng; “Không chỉ là AI có thể làm gì, mà
là chúng ta đang trở thành ai qua những công nghệ mà mình tạo ra”. Quả vậy, thế giới đang bước vào một kỷ
nguyên mà những thuật toán, mô hình máy học và công cụ số có thể viết, vẽ, dạy,
thậm chí cảm nhận thay cho con người. Nhưng càng đi xa trong năng lực sáng tạo,
chúng ta càng cần quay lại với câu hỏi căn bản về ơn gọi làm người: đâu
là ranh giới giữa sáng tạo và tự hủy, giữa đổi mới và đánh mất chính mình?
Đức Thánh Cha nhắc rằng, mọi phát
minh của con người đều bắt nguồn từ khả năng sáng tạo mà Thiên Chúa đã trao
ban. Bởi vậy, khi con người sáng tạo, họ đang tham dự vào chính hành động
sáng tạo của Thiên Chúa. Điều đó cũng đồng nghĩa với một trách nhiệm đạo đức
và thiêng liêng: mỗi dòng mã, mỗi lựa chọn thiết kế, đều biểu lộ một tầm
nhìn về nhân loại. Nếu công nghệ ra đời chỉ để phục vụ thị trường hay củng cố
quyền lực, nó sẽ sớm biến thành một thứ “ngẫu tượng” mới. Nhưng nếu nó được tạo
ra từ lòng tôn trọng sự sống và tình yêu thương, nó sẽ trở thành một hình thức
thờ phượng, một cách phản chiếu Đấng Tạo Hóa trong thế giới kỹ thuật số.
Từ góc nhìn ấy, trí tuệ nhân tạo
không phải là mối đe dọa đối với đức tin, mà là một thách đố: làm sao để
trí tuệ được tạo ra bởi con người vẫn giữ được “linh hồn” của nhân loại. Đức
Thánh Cha mời gọi các nhà xây dựng AI vun trồng khả năng phân định đạo đức
như một phần cốt lõi của công việc. Vì trí tuệ, dù là tự nhiên hay nhân tạo,
chỉ thật sự “có trí” khi nó biết hướng đến điều thiện. Một hệ thống thông minh
không thể được gọi là tiến bộ nếu nó không biết tôn trọng người yếu thế, không
bảo vệ sự sống, không nuôi dưỡng lòng trắc ẩn.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha còn mở ra
một chân trời mục vụ mới: AI như một phương tiện truyền giáo. Khi các
nhà khoa học, nghệ sĩ và nhà giáo dục Công giáo cùng nhau tìm cách để công nghệ
phục vụ việc loan báo Tin Mừng; từ giáo dục, y tế cho đến sáng tạo nghệ thuật,
thì đó là một cách để đức tin và lý trí đối thoại trong thời đại kỹ thuật số.
Những thuật toán, nếu được nuôi dưỡng bởi Tin Mừng, có thể trở thành cầu nối
cho chân lý và vẻ đẹp; những nền tảng kỹ thuật số, nếu được xây dựng bằng tình
yêu, có thể là không gian của lòng nhân ái và sự gặp gỡ.
Điều đáng suy gẫm hơn cả là cách Đức
Thánh Cha kết thúc sứ điệp: Ngài phó thác công việc của Diễn đàn cho Đức Maria,
Ngai Tòa sự Khôn ngoan, và cầu xin cho trí tuệ nhân tạo “phản chiếu bản thiết
kế của Đấng Tạo Hóa: thông minh, mang tính tương quan và được hướng dẫn bởi
tình yêu”. Trong lời cầu nguyện ấy, có thể thấy toàn bộ linh đạo của sự sáng
tạo: con người không được mời gọi chỉ để hiểu biết mà để yêu thương; không phải
để điều khiển mà để phục vụ.
Suy tư này chạm đến tận căn của sứ
mạng Kitô hữu giữa thời đại kỹ thuật số. Con người có thể sáng tạo những hệ
thống biết tính toán, nhưng chỉ có con tim mới giúp chúng ta nhận ra đâu
là điều thiện. Trí tuệ nhân tạo có thể phân tích dữ liệu, nhưng chỉ tình yêu
mới giúp thế giới này có hy vọng. Bởi vì cuối cùng, như Đức Thánh Cha nhấn
mạnh, trí tuệ, dù là nhân tạo hay con người chỉ tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn trong
tình yêu, tự do và mối tương quan với Thiên Chúa.
Và như thế, khi ta đặt công nghệ
dưới ánh sáng của Tin Mừng, điều kỳ diệu xảy ra: trí tuệ nhân tạo không còn là
đối thủ của đức tin, mà trở thành một con đường bác ái mới nơi con người
cộng tác với Thiên Chúa để tiếp tục sáng tạo.
Mưa Hạ
Nguồn tin từ Vatican News
Bản dịch của Tri Khoan
[1] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-leo-xiv-gui-den-cac-tham-du-vien-%E2%80%9Cdien-dan-nhung-nha-xay-dung-ai-2025%E2%80%9D-ngay-07112025
