Sáng ngày 05/02/2026, chuỗi hoạt động được khởi đầu bằng Thánh lễ Tạ Ơn trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trước thánh nhan Thiên Chúa, Cộng đoàn hiệp ý dâng lời tri ân vì những hồng ân đã tuôn đổ trên mái trường Hướng Dương, trên quý cô giáo, nhân viên và các em nhỏ trong suốt học kỳ I vừa qua. Thánh lễ là điểm lắng thiêng liêng, giúp mỗi người nhìn lại hành trình giáo dục được xây dựng bằng yêu thương, kiên nhẫn và sự tận tụy mỗi ngày.



Tiếp nối bầu khí thiêng liêng ấy là Hội thi văn nghệ mừng Xuân Bính Ngọ, nơi sắc xuân bừng sáng trong từng giai điệu, từng nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ. Những tiết mục rộn ràng không chỉ mang đến niềm vui, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và sự gắn bó trong cộng đoàn. Những chiếc cúp và phần thưởng được trao là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và tinh thần thi đua tích cực của các tập thể.



Trong niềm vui chung của ngày xuân, Ban Giám hiệu đã ân cần trao những phần quà Tết đến quý giáo viên và nhân viên. Mỗi món quà là một lời cảm ơn chân thành, thể hiện sự trân trọng dành cho những người ngày ngày âm thầm gieo mầm yêu thương, chăm sóc và đồng hành cùng sự trưởng thành đầu đời của các em.



Niềm vui Xuân Bính Ngọ tiếp tục được nối dài vào ngày 09/02/2026, khi các chị m trong Cộng đoàn tổ chức hoạt động “Gói bánh chưng” dành cho Ca đoàn thiếu nhi Giáo xứ Phúc Lộc. Trong bầu khí ấm áp, rộn ràng tiếng cười, các em thiếu nhi được trực tiếp tham gia gói bánh, cảm nhận vẻ đẹp của truyền thống Tết Việt qua sự sẻ chia, tinh thần cộng tác và niềm vui sum họp.



Chuỗi hoạt động mừng Xuân Bính Ngọ khép lại trong niềm vui và những cảm xúc sâu lắng, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong cộng đoàn, quý thầy cô, nhân viên và các em thiếu nhi. Qua từng hoạt động, các em không chỉ được chăm sóc và giáo dục về tri thức, mà còn được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, các giá trị văn hóa truyền thống và đời sống đức tin.



Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn hồng ân, gìn giữ và chúc lành cho Cộng đoàn Bảo Lộc và Trường Mầm non Hướng Dương, để nơi đây luôn là mái nhà của yêu thương, niềm vui và hy vọng.


Sr. Xuân Hương