Trong tâm tình tạ ơn và hân hoan, ngày 19/5/2026, Cộng đoàn Mai Linh đã long trọng mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Fatima. Đây là dịp để chị em cùng nhìn lại hành trình hồng ân và dâng lời cảm tạ Đức Mẹ đã luôn đồng hành, chở che cộng đoàn từ những ngày đầu thành lập cho đến hôm nay.

Nằm giữa một ngôi làng của đồng bào Banah, cách xa phố thị và chỉ có vài gia đình biết Chúa, Cộng đoàn Mai Linh vẫn âm thầm hiện diện như một dấu chỉ của Tin Mừng giữa vùng truyền giáo. Niềm vui của ngày lễ càng được nhân lên khi Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị nhận lời đến chủ sự Thánh lễ. Trong lời chia sẻ, ngài nhắc lại kỷ niệm tám năm trước, khi chính ngài đến làm phép thành lập cộng đoàn, và hôm nay trở lại để thăm hỏi, động viên chị em trong sứ vụ.

Hiệp dâng Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý cha, quý chị em trong Hội Dòng đang phục vụ tại Giáo phận Kontum, cùng đông đảo giáo dân và anh chị em đồng bào trong vùng.

Trước thánh lễ, cộng đoàn cùng lần chuỗi Mân Côi bằng tiếng J’rai và tham dự dâng hoa kính Đức Mẹ. Các hội đoàn trong giáo xứ, các bà mẹ của giáo điểm Chư Rùi cùng các em tại mái ấm Batôlômêô Làng Nhao đã góp phần làm cho bầu khí thêm sốt sắng và sinh động. Đặc biệt, mỗi người hiện diện đều cầm trên tay một đóa hồng để dâng lên Đức Mẹ như biểu tượng của lòng yêu mến và biết ơn. Từ Đức cha, quý cha, quý nữ tu đến những người giáo dân đơn sơ, tất cả cùng hòa chung trong một cử chỉ đẹp của lòng đạo đức bình dân. Hàng trăm đóa hồng được dâng tiến, nhưng dường như vẫn chưa đủ để diễn tả hết tâm tình của những người con dành cho Mẹ.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy niềm vui. Những lời cầu nguyện, sự hiện diện và tình hiệp thông của mọi người đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho cộng đoàn trong hành trình phục vụ. Với những thiếu sót còn lại trong công tác tổ chức, cộng đoàn xin khiêm tốn dâng lên Đức Mẹ như những chiếc gai nhỏ trên cành hồng, để cùng với những đóa hoa tươi thắm làm nên món quà yêu thương kính dâng Mẹ trong ngày lễ bổn mạng.