Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C

Lc 4,1-13

Bài đọc 1 trích từ sách Đệ Nhị Luật (26, 4-10) mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc đời mình để nhận ra những ân huệ mà Thiên Chúa đã thương ban cho chúng ta, đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa bằng cách dâng lên Ngài những "của lễ" của chúng ta, tức là những hy sinh và việc lành, như dân Chúa trong thời Cựu Ước đã dâng của đầu mùa lên cho Chúa vậy.

Bước vào bài đọc 2, thánh Phaolônhấn mạnh rằng, ơn cứu độ đến từ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Ngài mời gọi chúng ta củng cố đức tin của mình bằng cách cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và tham dự các nghi lễ tôn giáo. Và khi đức tin chúng ta được củng cố, chúng ta cũng hãy chia sẻ đức tin của mình với những người khác (x.Rm 10,10).

Cả hai bài đọc đều cho chúng ta thấy rằng đức tin đòi hỏi chúng ta tự nguyện bước vào cuộc thao luyện trường kỳ với những thử thách và hy sinh. Thật vậy, lời tường thuật của thánh Luca trong bài Tin Mừng cũng nêu rõ tính cách tự nguyện ấy trong cuộc chiến đấu nơi hoang địa của Chúa Giêsu. Vị thánh sử viết: “Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ” (Lc 4,1). Quả thật, Chúa Giêsu – dù là Con Thiên Chúa - vẫn tự nguyện mặc lấy thân phận con người như chúng ta, hơn nữa, Ngài còn tự nguyện chịu thử thách về mọi phương diện cũng như chúng ta. Đó là một minh chứng cho tình yêu thương và sự đồng cảm của Ngài đối với chúng ta.

Can đảm bước vào hoang mạc thiêng liêng của mùa Chay Thánh cũng là lúc chúng ta đối diện với những cơn cám dỗ rất căn bản của phận người. Thật vậy, ba cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu phải đối mặt tượng trưng cho những thử thách mà mỗi chúng ta đều gặp phải trong cuộc sống: Thứ nhất, Satan đề nghị Chúa Biến đá thành bánh, đây là cơn cám dỗ tượng trưng cho sự ham muốn vật chất, sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Thứ hai, Satan đề nghị Chúa thờ lạy nó để được mọi quyền hành thế gian, cơn cám dỗ này tượng trưng cho sự ham muốn quyền lực và danh vọng. Thứ ba, Satan dụ dỗ Chúa gieo mình từ nóc Đền thờ xuống, đây là biểu trưng cho sự kiêu ngạo, tự mãn, muốn thử thách Thiên Chúa.

Cả ba cơn cám dỗ ấy cho thấy Satan rất tinh ranh. Nó bày ra những lý lẽ rất hợp lý và cám dỗ người ta bằng những nhu cầu rất chính đáng. Song, Chúa Giêsu đã chiến thắng cả ba cơn cám dỗ của Satan. Bằng cách vận dụng Kinh Thánh, cùng với niềm tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa cách trọn vẹn, Chúa Giêsu đã tiên phong mở lối cho chúng ta hướng về chiến thắng vẻ vang của đường nhân đức. Ngài minh chứng rằng, con người chúng ta có thể chấp nhận từ bỏ ngay cả những nhu cầu chính đáng của bản thân, vì đó là điều đẹp ý Chúa.

Chiến thắng của Chúa Giêsu hôm nay đã trở thành gương mẫu và là nguồn sức mạnh cho chúng ta trong cuộc chiến chống lại cám dỗ. Giờ đây, chúng ta biết rằng Thiên Chúa của chúng ta hiểu rõ những thử thách mà chúng ta phải chịu, và Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta, giúp chúng ta vượt qua những cám dỗ và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Noi gương Chúa Giêsu chúng ta cũng cần để bản thân mình trở nên ngoan ngùy trước sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cùng Chúa đi trọn hành trình Mùa Chay thánh thiện này. Hơn nữa, như chính Chúa Giêsu, mỗi chúng ta cũng học cách xây dựng đời mình trên nền tảng Lời Chúa, để Lời Chúa trở thành vũ khí giúp chúng ta chống lại cám dỗ, mang lại niềm hy vọng, ơn an ủi, và nâng đỡ chúng ta vững bước trên cuộc lữ hành đức tin.


Nhóm suy niệm