Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, một trong những lễ trọng đặc biệt nhất trong năm. Và thật đẹp biết bao khi phụng vụ chọn cho chúng ta nghe lại bài Tin Mừng Truyền Tin (Lc 1,26-38), câu chuyện mở ra trang sử mới cho toàn nhân loại. Tại đó, lời “xin vâng” của một thiếu nữ trẻ ở Nazareth đã làm rung động lịch sử, bởi chính giây phút ấy, Con Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng Mẹ.


Khung cảnh Truyền Tin luôn khơi dậy trong lòng người đọc sự ngạc nhiên và xúc động sâu xa: Thiên Chúa là Đấng toàn năng lại cúi xuống đối thoại với một cô gái bình dị của một thị trấn chẳng ai biết đến. Giữa sự tĩnh lặng của Nazareth, lời mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ được thốt lên qua môi miệng Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel. Và trước lời mời ấy, Maria cất tiếng đáp lại thật nhẹ nhàng nhưng đầy xác tín: “Xin vâng”.


Có thể nói biến cố Truyền Tin là một cái chạm tinh tế giữa Trời và đất, nơi nhân loại được kéo lại gần hơn với Đấng Tạo Hóa. Một thiếu nữ vô danh bước vào trung tâm lịch sử; số phận nhân loại được đặt vào lời đáp của Mẹ. Đó là lời “xin vâng” đã mang nụ cười trở lại cho nhân loại, bởi Mẹ được chọn làm người cưu mang Đấng Cứu Thế nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.


Tước hiệu “Đầy ân sủng” mà sứ thần chào kính, Giáo Hội không chỉ nói về một đặc ân, nhưng còn nói về một con người biết sống trọn vẹn trước mặt Thiên Chúa. Ngay từ giây phút đầu đời, Mẹ đã được gìn giữ khỏi vết nhơ nguyên tội để chuẩn bị cho một sứ mạng trở thành nơi cư ngụ của Ngôi Lời


Mầu nhiệm Vô Nhiễm Nguyên Tội nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa đã chuẩn bị nơi Mẹ một cung lòng tinh sạch, một tâm hồn sẵn sàng nói “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh. Và từ nơi Mẹ, nhân loại được đón nhận quà tặng quý giá nhất chính Đức Giêsu Kitô.


Chiêm ngắm Đức Maria hôm nay, người tín hữu không thể không tự hỏi: niềm hy vọng của tôi đang đặt ở đâu?Khi thế giới ngập tràn những lời hứa hẹn giả tạo, khi sức mạnh kinh tế và quyền lực dường như quyết định mọi thứ, mầu nhiệm Vô Nhiễm nhắc chúng ta quay về với một sự thật giản dị nhưng bền vững: chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm thấy ánh sáng thực sự.


Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta được mời gọi bước vào một hành trình: hành trình tìm lại vẻ đẹp nguyên tuyền mà Thiên Chúa đã đặt trong mỗi người từ thuở ban đầu.


Và có lẽ, không có hành động nào phù hợp hơn trong ngày lễ này bằng việc đặt tay mình trong tay Đức Maria, để cho Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu là Ánh Sáng thật. Và trong ánh sáng ấy, ta tìm thấy bình an cho hiện tại, và hy vọng cho tương lai.


Nhóm suy niệm