Lời Chúa: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.”(Mt 23,27)

Suy niệm: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách nghiêm khắc đối với các kinh sư và người Pha-ri-sêu vì thói đạo đức giả của họ. Lời cảnh báo của Ngài dành cho họ vẫn còn vang vọng qua mọi thời đại, trong đó, có chúng ta là những người Kitô hữu hôm nay. Chúa Giêsu không chấp nhận sự không đồng nhất giữa cái vẻ bề ngoài và cái thực tế bên trong. Ở đây, các kinh sư và người Pha-ri-sêu đang xem trọng những hình thức bên ngoài, tất cả hành động của họ là hành động của sùng đạo, nhưng bên trong họ đầy tội lỗi, vì Chúa không cứ vẻ bên ngoài mà xét xử nhưng Ngài nhìn thấu tận cõi lòng của con người.

Trong cuộc sống con người qua mọi thời đại, không thiếu những con người sống đạo đức giả, ngay khi chúng ta là người Kitô hữu. Như thế, đức tin của người Kitô hữu là những môn đệ thừa sai không thể chỉ là việc giữ những hình thức bề ngoài, nhưng còn là một hành trình sống thực tế chân thành, thống nhất trong lối sống, lời nói và việc làm phản ánh sự thật nơi tâm hồn.

Trong đời sống thánh hiến, chúng ta được mời gọi cách đặc biệt trở nên ánh sáng và muối cho trần gian. Vì thế, hãy để cuộc sống của chúng ta phản chiếu hình ảnh của Chúa qua cung cách hiền lành trong mọi hoàn cảnh. Trong thái độ, cử chỉ và lời nói đều xuất phát từ tâm hồn đơn thành, dám nói lên sự thật và nói không với sự bất công bởi ta hướng đến mục đích chính là làm vì lòng yêu mến Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một tâm hồn đơn thành, giúp con sống trung thựctừ những cử chỉ bên ngoài đến tâm hồn bên trong. Ước gì con được trở nên trong sáng để nhờ sánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng tối nơi con. Amen.

Thực hành:  Mỗi ngày trong giờ kinh nguyện đọc kinh thật sốt sắng.