Trong tâm tình tri ân và tiếc thương, chúng con, những người con của Hội dòng
Đa Minh Rosa Lima kính dâng lên Đức Hồng y Gioan Baotixita lời tri ân sâu
xa về một tình yêu mục tử đã âm thầm đồng hành và nâng đỡ chúng con từ những
ngày đầu non trẻ của Hội dòng.
Khi Hội dòng trải qua những giai đoạn thử thách, ngài đã không đứng
ngoài, nhưng kiên trì ở lại với chúng con bằng một tấm lòng của người cha. Mười
ba văn thư, không chỉ là những dòng chữ, mà là những nhịp đập thao thức đã được
gửi đến để khích lệ, nâng đỡ và dẫn dắt chị em trên hành trình tìm lại sự hiệp
nhất. Trong một thời điểm không dễ dàng, ngài đã kiên nhẫn gieo vào lòng chúng
con niềm tin vào con đường hiệp thông, mời gọi chúng con vâng phục và tín thác
vào sự hướng dẫn của Hội Thánh. Việc làm âm thầm đó của ngài giúp chúng con
nhận ra nơi ngài một vị mục tử không chỉ nói, mà còn đau cùng và hy vọng cùng
đoàn chiên của mình.
Không dừng lại ở việc chăm lo đời sống tinh thần, ngài còn âm thầm nâng đỡ
chúng con trong những nhu cầu rất cụ thể. Những lần xác nhận và giới thiệu của
ngài với các cơ quan có thẩm quyền đã giúp Hội dòng có điều kiện xây dựng các
cơ sở, từng bước ổn định đời sống và mở rộng sứ vụ. Đó không chỉ là một sự hỗ
trợ cần thiết trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, nhưng còn là dấu chỉ của niềm tin mà
ngài dành cho Hội dòng, một Hội dòng còn non trẻ nhưng đang khát khao lớn lên
trong lòng Hội Thánh.
Những gì ngài đã âm thầm và bền bỉ như người gieo hạt kiên nhẫn chờ mùa gặt. Và hôm nay, những hạt giống ấy vẫn tiếp tục nảy mầm trong đời sống hiệp nhất, trong các cộng đoàn đang sống và phục vụ, trong từng bước chân sứ vụ của chị em chúng con.
Đức Hồng y kính yêu,
Chúng con cám ơn ngài vì đã yêu thương Hội dòng bằng một tình yêu kiên
nhẫn, đã tin tưởng khi chúng con còn nhiều chông chênh, và đã đồng hành với
chúng con trong những giai đoạn quan trọng của hành trình hình thành và phát
triển.
Trước khi chia tay cộng đoàn và các giáo xứ trong nhiều Thánh lễ, chúng con
vẫn thường nghe ngài ngỏ với cộng đoàn một lời thật đơn sơ: “Xin quý
ông bà anh chị em cầu nguyện cho tôi, cho tôi biết mến Chúa – yêu người như
Chúa dạy…”
Hôm nay, trong giờ phút tiễn biệt này, chúng con xin được đáp lại lời xin ấy
bằng chính lời cầu nguyện của lòng biết ơn. Xin Chúa, Đấng mà ngài đã trọn đời
phụng sự, đón nhận ngài vào hưởng niềm vui vĩnh cửu. Và xin cho chúng con biết tiếp
tục sống điều ngài hằng mong ước: mến Chúa – yêu người, trong
sự hiệp nhất, khiêm tốn và trung thành trên hành trình dâng hiến.
Mưa HẠ
