ĐỈNH CAO CỦA YÊU THƯƠNG

Bé Năm: Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô, nhưng mà cứ ngố ngồ ngộ ngô…

Nước Mắt Nhỏ: Em hát bài gì nghe lạ thế, người ta sáng tác, còn em lại lên cơn ‘tối tác’ à?

Bé Năm: Hihihi… hôm nay lễ suy tôn Thánh Giá, em ngẫu hứng tí tẹo vì nhìn lên Thánh Giá cứ thấy ngồ ngộ.

Nước Mắt Nhỏ: Sao lại ngộ?

Bé Năm: Ngộ chứ sao không, chị có thấy tôn giáo nào sùng bái một vị thần thất bại máu me te tua như Chúa Giêsu trên thập giá không? Em không hiểu sao đạo mình không để Chúa Phục Sinh cho đẹp, mà lại chọn Thánh Giá.

Nước Mắt Nhỏ: Vậy mới hay chứ. Chị kể cho em nghe một chuyện: có một người cha không chỉ cấm cản con gái, mà ông còn từ mặt người con này khi biết cô không những bỏ đạo của ông theo đạo Công Giáo, mà còn vào tu trong một đan viện. Sau mấy năm, vì sự nài nỉ của bà vợ, và cũng vì nỗi nhớ con, ông đã cùng bà đến dự lễ tiên khấn của con. Bước vào nhà thờ, ông ngỡ ngàng hết sức khi thấy ai ai cũng ngước mắt nhìn và cúi đầu thờ lạy Một Người trần trụi bị treo trên một cây thập tự. Và cũng qua Thánh Lễ, ông nhận ra không chỉ có con của ông, mà còn nhiều người khác, nhiều thiếu nữ trẻ hôm nay đã cùng với con ông tuyên thệ trước ảnh tượng Con Người trần trụi bị treo kia. Về nhà, vì tò mò, ông đã tìm hiểu xem Con Người bị treo đó là ai mà hấp dẫn được nhiều người vậy, và ông đã có được đáp án từ vợ của ông.

Bé Năm: Ồ, vậy vợ của ông là người Công Giáo à? Mà sao ở với nhau lâu như vậy mà ông ấy không biết gì về đạo của bà sao?

Nước Mắt Nhỏ: Không, người vợ cũng không phải là Kitô hữu, mà từ khi con gái rời khỏi nhà, bà vì nhớ con mà âm thầm theo dõi. Một năm vài lần, bà chỉ đến đan viện thăm con gái và khuyên con trở về gia đình. Cho đến ngày con gái của bà vào Nhà Tập, vì bà không được gặp con nữa, lúc đó bà mới mon men trò chuyện với các sơ, và từ đó bà được các sơ kể cho nghe về Đức Giêsu.

Bé Năm: Em tò mò rồi đấy, vậy bà cố này tính ra học đạo cũng không lâu lắm, vậy làm sao bà biết cách chia sẻ cho chồng về niềm tin của bà?

Nước Mắt Nhỏ: Chúa có cách của Chúa. Khi gặp bà cố, các sơ từ từ chia sẻ cho bà biết: con gái của bà đang đi theo một Đấng có tên là Thiên Chúa, và đồng thời Ngài cũng có một tên khác: Tình Yêu. Chính vì những lời giảng của Ngài và lối sống gương mẫu của Ngài, mà con người nhận ra một cách thức sống yêu thương trọn vẹn nhất: yêu thương và hiến dâng mạng sống cho người mình yêu thương một cách vô vị lợi, không điều kiện, và đời tu làm cho tình yêu thương càng rõ nét hơn, bởi vì không gói trọn yêu thương vào một số người nào đó, mà theo gương Chúa, người tu sĩ yêu thương tất cả mọi người như Chúa đã dạy và nêu gương.

Bé Năm: Các sơ chỉ nói đơn giản vậy mà bà cố hiểu sao chị?

Nước Mắt Nhỏ: Tất nhiên các sơ đã lấy từ kinh nghiệm hiện thực của bà cố để giúp bà nhận biết Chúa: trên đời này, không ai yêu thương con cái bằng cha mẹ, khi con đau một, cha mẹ đau mười, và cha mẹ luôn sẵn sàng đón nhận tất cả những khó khăn, gian khổ, chỉ mong cho con mình được bình an, hạnh phúc. Chúng ta có thể nhìn vào tình yêu của cha mẹ để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài chia sẻ cho con người những gì tốt nhất của Ngài, đó là sự sống thần linh, và tình yêu của Ngài vượt trên tình thương của con người, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ ngừng yêu thương bất cứ ai. Cho dẫu con người có hỗn xược xúc phạm hay phản bội Ngài bao nhiêu lần, thì Ngài vẫn luôn tha thứ và mong chờ con người trở về với Ngài, vì Ngài là Đấng Thủy Chung, luôn yêu thương và hy vọng con người sẽ hối cải và thay đổi tìm về nguồn Chân –Thiện – Mỹ.

Bé Năm: Bà cố cũng học cách của các sơ để dạy Giáo lý cho ông cố à? Thế rồi ông cố có tin Chúa không chị?

Nước Mắt Nhỏ: Có. Khi ông nhìn thấy con của ông nghiêm trang và sốt sắng tuyên khấn, ông đã bắt đầu mong muốn tìm hiểu về Chúa, cho nên với thiện chí của ông, Chúa đã cho được nhận biết và tin vào Ngài.

Bé Năm: Em ngưỡng mộ sơ con của ông bà cố này quá, nhờ sơ can đảm theo Chúa mà đã mở lối cho cha mẹ nhận ra Chúa.

Nước Mắt Nhỏ: Em ơi Chúa vẫn đang mời gọi và cho chúng mình có nhiều cơ hội để giới thiệu Chúa cho mọi người đấy. Nếu chúng mình luôn nhớ đến Chúa, luôn cùng Chúa sống hiền hòa và vui tươi âm thầm phục vụ mọi người, thì “hữu xạ tự nhiên hương”, chắc chắn khi chúng ta có Chúa trong đời mình với lối sống tốt lành như thế, thì người khác sẽ dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Chúa, nhất là những ai chưa tin vào Ngài, vì họ sẽ thắc mắc tại sao có những người không màng danh vọng, tài lộc, không chiếm hữu “chỗ nổi” như họ và những người khác, mà lại rất vui tươi khiêm tốn phục vụ ở những nơi ít người biết đến…

Bé Năm: Dạ, nghĩ và nói thì đơn giản như vậy, nhưng em thấy chị em mình phải nỗ lực lắm vì không dễ, chúng mình ai cũng là con người mà.

Nước Mắt Nhỏ: Đúng rồi, không dễ thật, nhưng với ơn Chúa đã có biết bao chị em trong Dòng, các linh mục, tu sĩ khác đã trung thành sống hiến dâng cho Chúa để phục vụ tha nhân. Khi nào gặp khó khăn, chị em mình càng cần nhìn vào Thánh Giá Chúa để thấy rằng: Chúa đã yêu như thế, và chắc chắn chỉ khi yêu trọn vẹn như Ngài mới có được bình an, hạnh phúc thật. Chúa Giêsu đã làm gương và dạy cho chúng ta biết: trong yêu thương mọi sự sẽ trở nên ngọt ngào và hoa trái của yêu thương là an bình nội tâm; và cũng chỉ trong yêu thương thì mọi suy nghĩ và việc làm mới có giá trị đích thực.

Bé Năm: Vậy chị em mình cùng cố gắng và xin Chúa cho chúng mình nhớ đến Chúa trên Thánh Giá nhiều hơn ha chị.

Nước Mắt Nhỏ: Đồng ý nha, chúng mình cùng nhau hướng về Chúa và nâng đỡ nhau em nhé.

SONG THỊ