Giữa biển đời đầy sóng gió và thử thách, con người dễ bị chao đảo bởi những cám dỗ của danh lợi, thú vui và quyền lực. Chúa Giê-su, trong cuộc đời trần thế, cũng đã đối diện với những cám dỗ như thế. Tin Mừng Nhất lãm thuật lại việc Người bị ma quỷ cám dỗ trong hoang địa. Cám dỗ không chỉ xảy ra một lần mà là cả một hành trình dài. Trong Vườn Cây Dầu, Chúa Giê-su đã cảm nhận nỗi côđơn cùng cực vàđấu tranh nội tâm khi đối diện với cuộc khổ nạn: "Lạy Cha, nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha" (Mt 26,39). Trên thập giá, Người cũng nếm trải sự thử thách tận cùng khi thốt lên: "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con?" (Mt 27,46). Dù vậy, Chúa Giê-su vẫn một lòng tín thác và trung thành với sứ mạng của Chúa Cha.
Ba cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu chịu chính là ba con đường mà con người thường bị lạc lối. Quỷ cám dỗ Ngài biến đá thành bánh, tức là lấy vật chất làm trung tâm đời sống. Quỷ mời gọi Ngài phô trương quyền năng để thu hút sự tung hô, đặt danh vọng trên Thiên Chúa. Và cuối cùng, quỷ đề nghị Ngài thờ lạy nó để có quyền lực trần thế.
Câu chuyện này mời gọi mỗi người chúng ta nhận diện những cám dỗ trong đời sống. Ma quỷ không hiện ra với hình dạng đáng sợ, nhưng có thểẩn mình trong những điều tưởng chừng vô hại: một tư tưởng lệch lạc, một lời mời gọi hấp dẫn nhưng đi ngược lại luân lý, hay một cơn cám dỗ tinh vi dẫn con người xa rời Thiên Chúa.
Vậy làm thế nào để chiến thắng cám dỗ? Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường đó là: cầu nguyện, tín thác vào Thiên Chúa và bám chặt vào Lời Ngài. Khi đối diện với cám dỗ, thay vì dựa vào sức riêng, ta hãy đặt mình dưới ánh sáng của Lời Chúa, để Lời ấy hướng dẫn ta đi trong sự thật.
Mùa Chay là thời gian để mỗi người bước vào "sa mạc" của lòng mình, đối diện với những cám dỗ thầm kín đang len lỏi trong tư tưởng, lời nói và hành động hằng ngày. Đây không chỉ là cơ hội để nhận ra những yếu đuối của bản thân mà còn là lời mời gọi hoán cải, để Thiên Chúa thực sự dẫn dắt và biến đổi cuộc đời ta. Noi gương Đức Giêsu, mỗi người được mời gọi từ bỏ ý riêng, không bám víu vào vật chất, danh vọng hay quyền lực, nhưng đặt trọn niềm tín thác vào Chúa và bước đi trong ánh sáng của Người.
Lạy Chúa, trong cuộc sống hôm nay, chúng con cũng đối diện với muôn vàn cám dỗ. Xin ban cho chúng con sức mạnh để biết chọn Chúa trên hết mọi sự. Xin giúp chúng con bước vào Mùa Chay với tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn, để được thanh luyện và đổi mới trong ân sủng của Ngài. Amen.
Nhóm suy niệm