Năm nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi cộng đoàn dân Chúa sống chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Đáp lại lời mời gọi sống Tin Mừng bằng hành động cụ thể, quý Sơ Dòng Đa Minh Rosa Lima, với sự trợ giúp của quý vị ân nhân, đã kịp thời triển khai các hoạt động bác ái, mang yêu thương và hỗ trợ đến những người gặp khó khăn tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ ở Nha Trang và Phú Yên.
Tại Gialai – Kontum
Ngay khi trận lũ bất ngờ ập xuống khu vực Phú Yên,
Gialai, quý chị em tại đây lập tức lên đường, kịp thời chia sẻ và đồng hành với
bà con trong những ngày gian khó. Mưa lũ cuốn trôi nhiều mái nhà, đường sá ngập
nước, nhưng tinh thần phục vụ và lòng yêu thương của quý chị em vẫn kiên định.
Quý chị không chỉ trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề
mà còn khởi xướng lời kêu gọi giúp đỡ từ các ân nhân gần xa, gom góp nhu yếu
phẩm, thực phẩm, thuốc men và các vật dụng thiết yếu để gửi đến những vùng cần
nhất.

Hành trang mang theo không chỉ là vật chất, mà còn là tình thương và sự đồng hành, là những yếu tố làm nên sứ vụ thừa sai giữa đời thường, để Chúa hiện diện nơi những người gặp khó khăn qua chính đôi tay và trái tim của các chị. Từng bó gạo, từng hộp sữa, từng cái chăn được trao đi, tuy ít ỏi nhưng là niềm an ủi cho bà con giữa những ngày tối tăm sau bão lũ.
Ngoài các chuyến cứu trợ nhu yếu phẩm, quý chị
còn thực hiện một chương trình đặc biệt: trao sách vở và dụng cụ học tập cho
các em học sinh. Nhiều em mỉm cười rạng rỡ khi nhận những quyển vở, cây bút
mới, bởi nhờ đó các em có thể tiếp tục đến trường, không bị gián đoạn việc học
sau lũ dữ. Tinh thần bác ái kết hợp với trách nhiệm mục vụ ấy đã để lại dấu ấn
sâu sắc trong lòng người dân, làm ấm lòng cả những trái tim đang chịu nhiều tổn
thương.

Tại Hội Dòng
Đợt cứu trợ được Hội Dòng triển khai theo hai hình thức nhằm đảm bảo hỗ trợ
kịp thời và đúng nhu cầu của từng địa phương. Thứ nhất, các chuyến xe chở nhu
yếu phẩm, quần áo, áo ấm và thuốc men được gửi đến những điểm bị ảnh hưởng nặng
tại Phú Yên và Nha Trang. Thứ hai, Hội Dòng trực tiếp cử chị em lên đường đến
các vùng lũ, để thăm hỏi và hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn.

Tại Phú Yên, chị Phú tá Mỹ Lệ và chị Thắm (Ban Tông đồ), cùng anh chị em giáo dân Giáo xứ Đông Hòa, đã đến tận những khu vực ngập sâu để trao quà, thăm hỏi và động viên bà con, giúp nhiều gia đình thêm vững lòng sau những ngày chống chọi với lũ dữ.

Cùng thời gian này tại Nha Trang, chị Ngọc Hà – Trưởng Ban đồ, chị Ngọc Lan cùng một số chị em cộng tác đã trực tiếp đến thăm người dân ở vùng “rốn lũ” Diên Điền, cũng như các gia đình bị thiệt hại nặng tại Giáo xứ Bình Cang và Đại Điền. Những món quà khiêm tốn nhưng chan chứa ân tình đã phần nào giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Vào ngày 30.11, chuyến xe cứu trợ tiếp theo đã lăn bánh hướng về vùng lũ Nha Trang. Đồng hành trong chuyến đi có chị Thu Hà (TTK), quý chị thuộc Tu viện Xuân Hiệp, cùng anh chị em giáo dân Giáo xứ Đông Hòa, chung lòng góp sức mang những phần quà yêu thương đến với bà con đang gánh chịu nhiều thiệt hại sau lũ.

Trong tất cả những chuyến xe và bước chân lên đường, Hội Dòng luôn thao thức sống trọn sứ vụ bác ái của mình. Mỗi phần quà trao đi không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết thực trước mắt, mà còn gửi gắm tình thương, niềm hy vọng và sự đồng hành của Hội Dòng với những người đang gặp khó khăn. Đó cũng là cách thức để chị em bước vào Mùa Vọng một cách ý nghĩa nhất.
Những ngày đi qua, từng nụ cười, từng ánh mắt
biết ơn của bà là minh chứng cho niềm hy vọng và sức mạnh của tình người. Giữa
lũ lụt, giữa gian khó, tinh thần phục vụ của quý chị em trong Hội Dòng đã cho
thấy: yêu thương và phục vụ chính là con
đường để Chúa tiếp tục đến và ở lại với nhân loại hôm nay.

Tri ân những tấm lòng quảng đại
Hành trình cứu trợ của Dòng Đa Minh Rosa Lima không thể thực hiện được nếu
thiếu sự đồng hành và hỗ trợ từ quý ân nhân,
bạn hữu và anh chị em giáo dân. Từ những món quà vật chất như nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo, đến
sự đóng góp tài chính thầm lặng, hay những lời
cầu nguyện, sự động viên tinh thần… của quý vị là nguồn động lực, giúp
Hội Dòng tiếp tục sứ vụ bác ái và loan
báo Tin Mừng bằng hành động cụ thể, nhất là trong mùa Mùa Vọng thánh
thiện này.
Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima xin chân thành cảm ơn quý vị
ân nhân đã dõi theo, sẻ chia và đồng hành. Chính nhờ tình thương của mọi người mà
những bước chân của chúng con mới đến được với bà con một cách mau mắn và kịp
thời.
Xin cám ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.
BTT
