Trong niềm vui mừng lễ Thánh Rosa Lima – Bổn mạng Hội dòng, ngày 22/8/2026, chị em Đa Minh Rosa Lima từ các cộng đoàn đã trở về Nhà Mẹ để tham dự ngày họp mặt với chủ đề “Sống vâng phục theo gương Thánh Rosa”. Một ngày không quá nhiều chương trình, nhưng đủ để chị em sống trọn vẹn cho Chúa và cho nhau, sau những ngày miệt mài với công việc và sứ vụ
Bên nhau trong lời tạ ơn
Từ sáng sớm, Nhà Mẹ Hội dòng đã rộn ràng niềm vui bởi sự hiện diện của chị em từ các cộng đoàn trở về. Trong ngày vui của Hội dòng, Thánh lễ vẫn là điểm quy tụ đầu tiên và quan trọng nhất, nên sau ít phút gặp gỡ, chào thăm, chị em cùng chuẩn bị tâm hồn bước vào Thánh lễ trọng thể kính Thánh Rosa Lima lúc 7g30, do cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, Phụ tá Giám - tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh chủ tế.
Trong bài giảng, lấy cảm hứng từ giáo huấn của Thánh Catarina Sienna về bốn cấp độ của chiếc thang thiêng liêng. Cha chủ tế phân tích sự chuyển biến nội tâm từ tâm thế của một người làm thuê tính toán công trạng sang người tôi trung, rồi tiến đến tình bằng hữu và cuối cùng là địa vị con thảo trong gia đình Chúa. Điểm cốt lõi của con đường này là việc đón nhận thập giá như phương tiện duy nhất để đạt tới đỉnh cao ân sủng và ơn cứu độ. Bên cạnh đó, cha cũng nhấn mạnh vai trò của đời sống cộng đoàn, nơi những khác biệt cá nhân được dung hòa để cùng nhau thăng tiến. Qua đó, người nữ tu được mời gọi tự kiểm điểm để sống trọn vẹn ơn gọi trong tinh thần biết ơn và dấn thân phục vụ.
Sau Thánh lễ, chị em cùng lưu lại những khoảnh khắc của ngày vui qua những tấm hình lưu niện cuối nguyện đường.
Sau đó, chị em cùng rảo bước về phía nhà chờ Phục sinh để cầu nguyện cho quý Dì, quý Chị đã an nghỉ trong Chúa. Có những khuôn mặt đã không còn hiện diện, nhưng ký ức về một đời dâng hiến vẫn còn đó. Trong lời cầu nguyện, chị em phó dâng những người đã khuất cho lòng thương xót của Chúa và cũng xin các ngài tiếp tục đồng hành với Hội dòng bằng lời chuyển cầu.
Học nơi Thánh Rosa một cách sống
Sau những phút giây lắng đọng bên Chúa, chị em lại quây quần bên nhau trong bầu khí vui tươi và thân tình. Vũ điệu chủ đề sinh động do các em Thỉnh Sinh trình bày, mở đầu cho những giờ phút cùng nhau học hỏi, chia sẻ và tiếp tục sống niềm vui của ngày họp mặt cách trọn vẹn.

Tiếp nối bầu khí thân tình ấy, Bề trên Tổng quyền đã dành ít phút để chia sẻ với chị em về việc canh tân đời sống cộng đoàn dựa trên nền tảng Lắng nghe Lời Chúa. Chị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc coi Hội dòng là mái ấm gia đình, nơi mỗi thành viên cần học cách yêu thương, cảm thông và chấp nhận sự khác biệt của nhau thay vì sống ích kỷ. Để biến cộng đoàn thành "thiên đàng", mỗi cá nhân được mời gọi thay đổi bản thân, thực hành sự khiêm nhường và biết giữ im lặng đúng lúc để bảo vệ sự bình an chung. Cốt lõi của sự biến đổi này không đến từ nỗ lực ngoại cảnh mà xuất phát từ việc kết hợp mật thiết với Chúa thông qua cầu nguyện và vâng phục ý Ngài.
Trong tâm tình mừng lễ bổn mạng, chị nhắn nhủ chị em hãy bắt chước Thánh Rosa để luôn biết "nên một với Chúa", vâng phục thánh ý Ngài trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Chỉ khi gắn bó mật thiết với Chúa, chị em mới có thể biến những vụn vặt thường ngày thành những hoa trái thiêng liêng, góp phần canh tân bản thân, cộng đoàn và Hội Dòng. Cuối cùng, chị cùng chị em đọc lại một số nội dung liên quan đến Công vụ Tổng hội XII, đồng thời trao đổi và giải đáp những thao thức, thắc mắc phát sinh từ đời sống và sứ vụ của Hội dòng.
Qua những thông tin được chia sẻ, chị em có thêm cơ hội hiểu hơn về hướng đi chung của Hội dòng trong thời gian tới, để cùng nhau tạ ơn Chúa về những gì Người đã thực hiện nơi Hội dòng, qua những con người, những cộng đoàn và những sứ vụ đang được trao phó. Đồng thời, mỗi người được mời gọi tiếp tục cầu nguyện, để trong mọi chọn lựa và hướng đi, Hội dòng luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa, trung thành với đặc sủng và quảng đại đáp lại những nhu cầu của Giáo hội trong hoàn cảnh hiện tại.
Sau đó, chị em tiếp tục trở về với chủ đề của ngày họp mặt qua giờ học hỏi và chia sẻ. Chị em được chia thành các nhóm để cùng tìm hiểu một số chương trong tác phẩm Cuộc đời Thánh Rosa, bản dịch của Teresa Đinh Thị Ngời.
Qua những trao đổi chân thành và đơn sơ, chị em có dịp chia sẻ những suy nghĩ, những kinh nghiệm trong đời sống cộng đoàn. Từ cuộc đời Thánh Rosa, mỗi người cũng được mời gọi nhìn lại cách mình đón nhận ý Chúa, cách mình lắng nghe và đón nhận nhau, để lời khấn vâng phục không chỉ được tuyên khấn nơi bàn thờ, nhưng từng ngày được sống bằng những chọn lựa cụ thể trong đời sống.
Niềm vui của một gia đình
Buổi chiều, hội trường lắng lại trong bầu khí trang nghiêm qua vũ khúc diễn nguyện “Ca mừng Thánh Rosa Lima” do các em Học viện trình bày. Qua từng giai điệu của vũ khúc, chị em như có thêm một khoảng lặng để chiêm ngắm vị Thánh Bổn mạng và soi chiếu về chính hành trình dâng hiến của mình hôm nay.

Sau những phút giây lắng đọng, bầu khí hội trường lại rộn ràng với chương trình đố vui tìm hiểu về Thánh Rosa, xen kẽ những tiết mục văn nghệ do các nhóm chuẩn bị. Những lời ca, tiếng hát, nụ cười và những tràng pháo tay nối tiếp nhau, làm nên một bầu khí vui tươi, gần gũi và ấm áp. Không cầu kỳ, chính sự hiện diện của chị em bên nhau, cùng chia sẻ và đón nhận niềm vui của nhau đã làm cho ngày họp mặt thêm trọn vẹn. Niềm vui ấy chính là nét đẹp của đời sống thánh hiến...

Một ngày bên nhau rồi cũng đến lúc chia tay. Chị em trở về với những cộng đoàn, những công việc và sứ vụ quen thuộc. Có thể ngày mai vẫn là những công việc ấy, những con người ấy, những trách nhiệm ấy. Nhưng sau ngày họp mặt, mỗi người được mời gọi trở về với một tâm tình mới: sống lời khấn của mình cách ý thức hơn và yêu mến hơn.
Xin Thánh Rosa chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi chị em luôn biết tìm kiếm ý Chúa trong từng ngày sống, biết vâng phục với lòng yêu mến và biết trao ban chính mình cách quảng đại trong những sứ vụ được trao phó. Để rồi, từ những điều rất nhỏ bé và âm thầm, mỗi người tiếp tục viết nên câu chuyện của đời dâng hiến: nhẹ nhàng, trung thành và bình an trong tình yêu dành cho Chúa.
Ban truyền thông
