Hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo hội hoàn vũ mừng kính trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Dòng Đa Minh Rosa Lima hân hoan đón nhận 8 em Tiền tập gia nhập Tập viện và 4 em Thỉnh sinh gia nhập Tiền tập. Nghi thức được cử hành lúc 17g30 tại Nhà nguyện Trung ương Dòng, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng của cộng đoàn tham dự.

Sau khi đoàn rước tiến vào nguyện đường, cộng đoàn cùng đọc ba Thánh vịnh của Kinh Chiều II lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Lời Thánh Vịnh vang lên giữa không gian nguyện đường như một lời ca tạ ơn Thiên Chúa, Đấng vẫn tiếp tục gọi những người trẻ bước theo Người trên con đường dâng hiến. Trong tâm tình cầu nguyện, cộng đoàn cũng phó dâng hành trình ơn gọi của các em cho Mẹ, xin Mẹ đồng hành và hướng dẫn các em biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa.

“Ở lại trong Chúa" là yếu tố sống còn của đời tu

Trước khi bước vào các nghi thức, Bề trên Tổng quyền đã dành ít phút chia sẻ với các em về ý nghĩa và tầm quan trọng của năm tập và năm tiền tập. Theo Bề trên, trọng tâm của thời gian đào luyện không chỉ nằm ở việc học hỏi hay làm quen với nếp sống của Hội dòng, nhưng trước hết là giúp các em xây dựng mối tương quan cá vị với Đức Kitô, cách đặc biệt qua đời sống cầu nguyện và chiêm niệm Thánh Thể.

Bề trên cũng khẳng định rằng việc "ở lại trong Chúa" là yếu tố sống còn để người tu sĩ có thể biến đổi tâm hồn và sinh ra những hoa trái đức hạnh trong đời sống ơn gọi. Qua đó, các em được khích lệ trân trọng thời gian ân sủng này để xây dựng nền móng vững chắc cho hành trình dâng hiến. Bài chia sẻ khép lại bằng lời cầu chúc các em luôn biết đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa, kiên trì “ở lại” trong Người qua từng ngày sống, để từ mối tương quan mật thiết ấy, các em dần được biến đổi và trưởng thành trong ơn gọi.

Năm Tập – Khởi đầu hành trình “mặc lấy con người mới”

Sau lời chia sẻ của Bề trên Tổng quyền, nghi thức gia nhập Tập viện được cử hành.

Năm Tập là thời gian xây nền móng quan trọng nhất của đời tu (x. GL 646-653). Tại đây, các em được học cách “quỳ gối trước Chúa Giêsu Thánh Thể” để thiết lập mối tương quan cá vị và xác tín mạnh mẽ về lòng thương xót của Người. Tập viện cũng là thời gian giúp người tập sinh tập sống những đòi hỏi căn bản của đời sống tu trì, qua cầu nguyện, học tập, lao động và đời sống cộng đoàn. 

Sau phần thẩm vấn, từng em lần lượt đón nhận và khoác lên mình Tu phục của Dòng. Khoảnh khắc ấy diễn ra không quá dài, nhưng chắc hẳn sẽ là một trong những kỷ niệm khó quên của các em.

Chiếc áo dòng không làm nên “thầy tu” nhưng là một dấu chỉ hữu hình nhắc người nữ tu về căn tính và con đường mình đã chọn. Như lời thánh Phaolô, từ đây, các em được mời gọi “mặc lấy con người mới” (Ep 4, 22-24) để sống công chính và thánh thiện.

Khi bộ phục được khoác lên mình, một chặng đường mới mở ra. Những cô gái trẻ của ngày hôm qua hôm, nay đứng trước cộng đoàn với một diện mạo mới, một tên gọi mới “Tập Sinh Đa Minh Rosa Lima”.

Tiền tập viện: Bước khởi đầu của đời sống thánh hiến

Sau nghi thức gia nhập Tập viện, cộng đoàn tiếp tục cử hành nghi thức gia nhập Tiền tập viện cho 4 em Thỉnh sinh.

Nếu Tập viện là bước đi sâu hơn vào đời sống thánh hiến, thì Tiền tập viện là thời gian chuẩn bị để các em làm quen với đời sống cộng đoàn và tiếp tục phân định ơn gọi cách nghiêm túc.

Trong giai đoạn này, các em được hướng dẫn để làm quen với nhịp sống của Hội dòng: cầu nguyện, học tập, lao động, sinh hoạt cộng đoàn và phục vụ.  Tiền tập viện cũng là thời gian để các em hiểu hơn về linh đạo Đa Minh, về sứ mạng của Hội dòng và về những đòi hỏi của đời sống dâng hiến.

Nếu tu phục của các Tập sinh là dấu chỉ của một đời sống quy hướng hoàn toàn về Thiên Chúa, thì khăn lúp trao cho các em Tiền tập mang nét đẹp của một khởi đầu. Như Bề trên Tổng quyền chia sẻ, đó là: “dấu chứng ân tình” và là khởi đầu của sự từ bỏ ý riêng để học cách sống hoàn toàn cho Chúa

Từng chiếc khăn lúp được trao đi cũng là một lời nhắc nhở: Từ hôm nay, các em được mời gọi sống nghiêm túc hơn với tiếng gọi đang được gieo trong lòng mình, bằng đời sống biết “ở lại với Chúa” không chỉ khi vui tươi, đầy sức sống mà cả khi khô khan, mệt mỏi hay bị hiểu lầm. Bởi lẽ, nếu rời xa đời sống cầu nguyện, đời tu sẽ chỉ còn là “chiếc bình đẹp nhưng cạn nước” và dần héo úa.

Một ngày vui của Hội dòng, một niềm hy vọng của Giáo hội

Nghi thức gia nhập Tập viện và Tiền tập viện kết thúc trong niềm vui và tâm tình tạ ơn của toàn thể Hội dòng. Đối với các em, đây là điểm khởi đầu của một chặng đường mới. Đối với Hội dòng, việc đón nhận thêm 8 Tập sinh và 4 Tiền tập sinh không chỉ là niềm vui của ngày hôm nay. Đó còn là niềm hy vọng cho tương lai của đời sống thánh hiến và sứ mạng loan báo Tin Mừng theo linh đạo Đa Minh.

Thật ý nghĩa khi bước khởi đầu ấy diễn ra trong ngày lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, diễn tả một sự nối dài thật đẹp của tiếng “xin vâng” mà Mẹ đã thưa với Thiên Chúa. Hôm nay, 12 ơn gọi trẻ của Dòng Đa Minh Rosa Lima cũng bắt đầu học cách nói tiếng “xin vâng” của riêng mình.

Xin Đức Maria, người nữ đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và đã đi trọn hành trình của tiếng “xin vâng” đồng hành với các em trong những bước đầu tiên này. Xin Mẹ giúp các em biết lắng nghe, biết kiên nhẫn và nhất là biết trung thành với tiếng gọi đã nhận được, để mỗi ngày sống trong Hội dòng thực sự trở thành một hồng ân và trong tương lai các em sẽ trở thành những nữ tu đạo đức, thánh thiện như lòng Chúa mong ước


Ban truyền thông