Tuần tĩnh tâm này diễn ra song song tại hai địa điểm: Tại Tu viện Lạc Lâm dành cho quý chị khấn trọn từ 1 đến 5 năm và Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi dành cho các thành viên còn lại của Hội dòng.

Đồng hành và hướng dẫn quý chị em trong đợt tĩnh tâm tại Lạc Lâm là Cha Micae Nguyễn Tiến Bình. Dựa trên nền tảng Tin Mừng theo Thánh Matthêu, xuyên suốt tuần tĩnh tâm, Cha mời gọi quý chị em cùng đi qua bốn chặng đường nội tâm, được liên kết chặt chẽ bởi 4 động từ: LẮNG NGHE → HOÁN CẢI → HIỆP THÔNG → SỨ VỤ. Điều này giúp quý chị em tái khám phá căn tính của người môn đệ và củng cố sự hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn.

Chặng 1: Được quy tụ: "Chúa gọi chúng ta" (Mt 4-7)

Tuần tĩnh tâm được bắt đầu bằng việc nhận ra tiếng gọi ban đầu của Thầy Chí Thánh qua bài học “Hãy theo Thầy”. Cha giảng huấn giúp quý chị em nhận ra rằng, bước đường dâng hiến khởi nguồn từ một tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho chị em, Ngài quy tụ mỗi người, mỗi cá tính  khác nhau thành một gia đình thiêng liêng. Tiếp đó, trải qua từng giai đoạn của đời thánh hiến, quý chị em được trau dồi thêm những kiến thức, tình yêu, tinh thần phục vụ của Thầy Giêsu để học làm môn đệ của Ngài, nhưng điều cốt lõi là phải đặt để nền móng đời tu trên tảng đá vững chắc là chính Đức Kitô, chứ không phải trên những danh vọng mau qua của thế gian.

Chặng 2: Được biến đổi - “Chúa biến đổi chúng ta” (Mt 8 – 17)

Để có thể xây dựng một cộng đoàn yêu thương, mỗi chị em được mời gọi phải để Lời Chúa uốn nắn và hoán cải. Qua các bài huấn đức về chủ đề biến đổi con tim, quý chị em được mời gọi đối diện với những sợ hãi, yếu đuối của bản thân để thưa lên lời xin vâng tín thác. Đó là một hành trình tập luyện đầy ý nghĩa giúp chị em có một con tim giống Chúa“hiền lành và khiêm nhường”, và một tâm hồn “trở nên như trẻ nhỏ” đơn sơ và phó thác vào sự quan phòng của Chúa.

Chặng 3: Được hiệp nhất - "Chúa dạy ta sống cộng đoàn" (Mt 18)

Qua chương 18 của Tin Mừng Mattheu, quý chị em được học nơi Thầy Giêsu về nghệ thuật sửa lỗi huynh đệ và tha thứ cách trọn vẹn trong đời sống cộng đoàn. Thật vậy, đời sống chung chắc chắn không tránh khỏi những va chạm, nhưng chính sự tha thứ và bao dung là minh chứng rõ nét nhất cho sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh giữa cộng đoàn. Khi cộng đoàn biết yêu thương và đồng lòng hiệp ý, lời cầu nguyện sẽ được Chúa đón nhận.

Chặng 4: Được sai đi - "Chúa sai chúng ta lên đường" (Mt 20-28)

Đỉnh cao của việc lắng nghe và hiệp thông chính là tinh thần dấn thân phục vụ. Cha giảng phòng đã nhấn mạnh cho chị em rõ căn tính của người phục vụ theo mẫu gương Thầy Giêsungười lớn nhất phải trở nên người phục vụ nhỏ bé nhất, người đứng đầu phải là đầy tớ của mọi người. Phục vụ không phải để tìm kiếm sự khẳng định mình, mà hoàn toàn vì lòng “mến Chúa - yêu người”. Để rồi khi nhìn nhận và học được bài học Tình yêu nơi Thầy Giêsu, quý chị em được sai đi vào lòng thế giới với niềm tín thác tuyệt đối vào lời hứa: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Cũng thời gian này, tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, tuần tĩnh tâm do cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, Giám tỉnh Dòng Tên đồng hành. Qua các bài huấn đức, Ngài đã giúp chị em tập trung vào việc biến đổi căn tính người nữ tu trong tình yêu Thầy Chí Thánh qua những chiều kích cốt lõi của đời thánh hiến:

  • Biết mình được mời gọi: Nhận ra tiếng gọi của Chúa là một ân huệ khởi đầu, nhắc nhở về phẩm giá và sự tuyển chọn riêng biệt mà Chúa dành cho mỗi người.
  • Biết mình được yêu đến cùng: Giúp chị em cảm nghiệm sâu sắc tình yêu tự hiến và vô biên của Đức Kitô, làm nền tảng vững chắc cho mọi sứ vụ.
  • Biết tha thứ: Từ việc cảm nhận mình được yêu, chị em được mời gọi học cách tha thứ cho chính mình và cho tha nhân, để kiến tạo sự hiệp nhất trong cộng đoàn.
  • Biết mình được sai đi: Khi đã đầy ắp tình yêu và sự hoán cải, người nữ tu sẵn sàng lên đường, mang Tin Mừng đến với mọi môi trường sứ vụ.

Tuần tĩnh tâm khép lại sau Thánh lễ tạ ơn cũng là lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolo. Ước mongvới những ơn sủng chị em nhận lãnh được trong tuần tĩnh sẽ là động lực giúp quý chị em sẽ trở về với sứ vụ Hội Dòng trao với một tâm hồn tươi mới, tràn đầy lòng hăng say và nhiệt thành. Ước gì tinh thần loan báo Tin Mừng của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolo sẽ là nguồn động viên giúp mỗi chị em trở thành chứng nhân sống động của tình yêu Thầy Chí Thánh giữa lòng thế giới hôm nay.