Đức Cha Fulton Sheen đã viếng thăm Lộ Đức hơn 30 lần. Ngài có một tình yêu dịu dàng và sâu đậm dành cho Đức Mẹ, và một lòng sùng kính đặc biệt đối với Mẹ tại Lộ Đức. Vatican vừa phê chuẩn án phong chân phước cho Bậc Đáng Kính Fulton Sheen. Và lễ Đức Mẹ Lộ Đức được cử hành vào ngày 11 tháng 2.

 
1. Khi Đức Mẹ trả tiền khách sạn cho ngài


Chuyến viếng thăm Lộ Đức đầu tiên của Đức cha Fulton Sheen diễn ra khi ngài còn là một linh mục du học tại Đại học ở Bỉ. Cha Sheen chỉ có đủ tiền cho chuyến tàu kéo dài 24 giờ — và không còn đồng nào nữa. Câu chuyện xảy ra thế này: Ngài kể lại, “Nếu tôi có đủ đức tin để đến Lộ Đức mừng kỷ niệm 5 năm chịu chức linh mục của tôi thì phần còn lại để Đức Mẹ lo.” Cha đã đến nơi trong tình trạng trắng tay, nhưng lại nghĩ rằng: Đức Mẹ có thể trả hóa đơn khách sạn lớn cũng dễ như hóa đơn khách sạn nhỏ. Đức Cha còn nói vui với người nghe khi kể lại câu chuyện: “Khi bạn xin phép lạ, đừng bao giờ xin kiểu “piker” nhỏ nhoi, dè sẻn.” ("A piker" nghĩa là người làm mọi sự theo kiểu nhỏ bé.) Vì thế Cha Sheen đã đến khách sạn tốt nhất và quyết định lưu lại chín ngày như một tuần cửu nhật. Cha kể tiếp “đến buổi sáng ngày thứ chín, chẳng có gì xảy ra. Rồi đến buổi trưa ngày thứ chín, cũng chẳng có gì xảy ra. Rồi đến buổi tối ngày thứ chín, vẫn chẳng có gì xảy ra … và lúc đó thì bắt đầu… lo thật sự!” Ngài quyết định cho Đức Mẹ thêm một cơ hội nữa và vị linh mục trẻ này đã đi ra hang đá cầu nguyện lúc đó khoảng 10 giờ 30 tối. Đúng lúc ấy, có một người đàn ông chạm vào vai và hỏi cha xem Cha có phải là linh mục người Mỹ không?, xem Cha có nói tiếng Pháp không? Và  liệu Cha có biết Paris không?”


Cha Sheen trả lời “Có” cho cả ba câu hỏi. thế rồi người đàn ông đó liền nhờ cha làm hướng dẫn viên cho gia đình ông vào ngày hôm sau. Khi họ cùng đi bộ trở về khách sạn, người đàn ông quay sang vị linh mục trẻ này và hỏi một câu mà cha Sheen gọi là Câu hỏi thú vị nhất mà tôi từng được nghe trong đời. Đó là “Cha đã trả tiền khách sạn chưa?”


Thực sự, Đức Mẹ đã lo liệu mọi sự.

 
2. Khi Đức Mẹ “đuổi” ngài xuống tàu

 
Đức Cha Sheen còn kể về một biến cố khác liên quan đến Đức Mẹ Lộ Đức, khi ngài đã thưa lên một “lời cầu nguyện rất nguy hiểm” chỉ vài phút trước khi lên tàu rời khỏi đền thánh. Ngài đã cầu nguyện như thế này “Xin gửi đến con một đau khổ hay thử thách nào đó để cứu một linh hồn,”. Và đây là câu chuyện.

 
Ngài đang chạy vội về khách sạn để kịp chuyến tàu — chạy lên ba tầng lầu, băng qua hành lang và mở khóa cửa — nhưng suốt lúc đó, ngài cảm thấy có ai đó đang đi theo mình. Khi quay lại đối diện với người bám theo — một cô gái trẻ — cô thú nhận rằng đúng là cô đang đi theo ngài, nhưng không biết vì sao. Chỉ đơn giản là cô đã nhìn thấy ngài trong cuộc rước sáng hôm đó và cảm thấy bị thu hút muốn đến nói chuyện với ngài. Ngài hỏi cô có phải là người Công giáo không và Cô đáp rằng “không”, cô là người vô thần. Cô đã đi từ Hòa Lan cùng với 60 người vô thần khác. Hôm ấy, cả nhóm đi tham quan núi, nhưng cô lại quyết định ở lại. (Về sau, cô và Cha Sheen mới biết rằng chiếc xe bus chở 60 người vô thần đó đã rơi khỏi một cây cầu, khiến mọi người trên xe đều thiệt mạng.) Lúc ấy, vị linh mục nói với cô rằng ngài nghĩ cô chính là “rắc rối” mà ngài đã xin Chúa. Ngài quyết định ở lại cho đến khi cô “được đưa trở về với Chúa,” điều đó mất khoảng ba hay bốn ngày. Khi cô đã lãnh nhận các bí tích và ngài cũng sẵn sàng trở về nhà, thì những rắc rối mới của ngài lại bắt đầu.

 
Khi cố gắng trở lại Paris, mọi vé tàu mà ngài mua đều bị từ chối. Mất trọn một tuần vì những chiếc vé vừa mua đều trở nên vô hiệu một cách khó hiểu, và ngài bị yêu cầu xuống tàu ở ga kế tiếp mà không được phục vụ thức ăn hay nước uống. Ngài giải thích “Đó là cái giá tôi phải trả cho linh hồn của cô ấy”. “Thế đấy, Đức Mẹ… trả tiền khách sạn. Và Mẹ hoán cải người vô thần.” Sau đó, ngài kể cho thính giả nghe truyền thuyết về việc Chúa Giêsu đến gặp Thánh Phêrô ở Cửa Thiên Đàng, Chúa hỏi thánh nhân tại sao có những linh hồn vào Thiên Đàng một cách quá dễ dàng. Chuyện gì đang xảy ra với người giữ chìa khóa vậy? Thánh Phêrô thưa với Chúa rằng đó không phải lỗi của ngài vì “Mỗi lần con đóng một cánh cửa ra vào, thì Mẹ của Chúa lại mở một cửa sổ.”

 
3. Người tân tòng ở Lộ Đức đã “giảng” lại cho Đức Cha Sheen

 
Đức Cha Sheen cũng kể về một cô gái Công giáo bình thường tại Paris. Cô tên là Elisabeth, và vào mùa hè năm 1889, cô kết hôn với một bác sĩ vô thần tên Felix. Trong khi Felix cố gắng phá đổ đức tin của vợ mình, thì cô lại đáp trả bằng cách học hỏi đức tin nhiều hơn. Và đây là câu chuyện.

 
Từ 1905 đến 1914, Elisabeth lâm bệnh và phải nằm liệt giường. Đức Cha Sheen kể lại,  “Khi cô sắp qua đời, cô nói với chồng mình: ‘Anh Felix, khi em chết, anh sẽ trở thành người Công giáo và hãy trở thành một linh mục dòng Đa Minh.” Felix lập tức lặp lại những lời oán hận của mình đối với Thiên Chúa; còn cô vẫn liên tục nhắc lại lời tiên báo ấy và rồi cô trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay chồng. Sau khi cô qua đời, anh chồng đã tìm thấy trong cuốn nhật ký và trong đống giấy tờ riêng của vợ rằng, vào năm 1905, cô đã cầu xin Thiên Chúa gửi cho cô đủ đau khổ để “mua lấy linh hồn của Felix.” Cô viết rằng cái giá được trả ấy sẽ được hoàn tất vào chính ngày cô qua đời, và rằng: “Không có tình yêu nào lớn hơn của người phụ nữ là dám hiến dâng mạng sống mình cho chồng mình.”

 
Coi lời trăn trối của vợ chỉ là “những ý tưởng viển vông của một phụ nữ đạo đức,” người chồng góa - vị bác sĩ đã quyết định viết một cuốn sách chống lại Lộ Đức. (Đức Cha Sheen không chia sẻ chi tiết này, nhưng một nguồn khác cho biết đôi vợ chồng đã từng đến Lộ Đức năm 1912, khi sức khỏe của Elisabeth không khá hơn. Người ta kể rằng tại hang đá, lời cầu nguyện của cô khi ấy chính là cho sự hoán cải của chồng. Sau khi họ trở về, sức khỏe cô lại chuyển biến tồi tệ hơn.) Tuy nhiên, một lần khi Felix đến Lộ Đức và ông đã “ngước nhìn lên khuôn mặt tượng Đức Mẹ, ông được ơn đức tin — một ơn quá lớn, quá trọn vẹn ...đến mức ông thấy tất cả những gì mình từng tin trước đây đều sai lầm và ngu xuẩn.” Thời đó đang là Đệ Nhất Thế Chiến, và triều đại Đức Giáo Hoàng là Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XV. Sau khi nghe tin về cuộc hoán cải của ông, Đức Thánh Cha đã cho mời ông đến và sai cha Jon Vinnea đồng hành với ông, người tân tòng — vị bác sĩ vô thần ngày nào đã kể lại câu chuyện của mình cho Đức Thánh Cha và xin được trở thành một linh mục Dòng Đa Minh.

 
Đức Thánh Cha ban đầu không cho phép Felix gia nhập Dòng Đa Minh, Ngài nói rằng ông cần phải sửa chữa những thiệt hại mà trước đây ông đã gây ra chống lại đức tin, nhưng sau một cuộc trò chuyện riêng với cha Vinnea, Đức Thánh Cha đổi ý và bảo Felix hãy làm bất cứ điều gì vị linh mục ấy chỉ dẫn. Năm 1919, bác sĩ Felix Leseur gia nhập Dòng Đa Minh tại Paris. Ông được truyền chức linh mục vào tháng 7 năm 1923. Đức Cha Sheen kết thúc câu chuyện như sau: “Mùa Chay năm 1924, tôi, Fulton J. Sheen, trong suốt mùa chay ấy đã làm tuần tĩnh tâm trong Đan viện Đa Minh ở Bỉ. Mỗi ngày bốn lần, mỗi lần bốn mươi lăm phút, tôi làm tuần tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn thiêng liêng của cha Felix Leseur thuộc Dòng Giảng Thuyết, linh mục Công giáo Dòng Đa Minh, chính ngài đã kể cho tôi câu chuyện này.”

 

Tác giả:Jenny Lark Snarski -

Nguồn: Aleteia

Mary Pauline lược dịch