Đức Giáo hoàng Lêô XIV trò chuyện với Đức Giám mục Erik Varden của Trondheim, Na Uy, vào cuối kỳ tĩnh tâm Mùa Chay tại Vatican ngày 27 tháng 2 năm 2026. (ảnh: Vatican Media)
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã kết thúc tuần tĩnh tâm Mùa Chay tại Vatican vào thứ Sáu bằng cách cảm ơn vị giảng phòng là Đức Giám mục Erik Varden và kêu gọi những người tham dự sống theo lời khuyên của Thánh Phaolô: ‘hãy sống xứng đáng với Tin Mừng của Đức Kitô.’ Phát biểu vào cuối kỳ tĩnh tâm tại Nhà nguyện Thánh Phaolô ngày 27 tháng 2, Đức Giáo hoàng nói rằng những bài giảng của Đức Giám mục Varden đã giúp ngài và các thành viên Giáo triều Rôma sống một ‘kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc’ vào đầu Mùa Chay, bắt đầu từ Chúa nhật với những bài suy niệm về ‘các cám dỗ’ và tiếp tục với các chủ đề về Thánh Bernard và đời sống đan tu.
Leo nói rằng ngài cảm thấy mình “được
mời gọi đặc biệt để suy tư” trong một số khoảnh khắc, bao gồm cả khi Đức
Cha Varden kể lại phản ứng của Thánh Bernard trước việc bầu chọn Đức Giáo hoàng
Eugenius III: “Các con đã làm gì thế? Xin Chúa thương xót các con.” Đức
Giáo hoàng cũng nhớ lại việc cử hành Thánh lễ tại cùng nhà nguyện vào ngày 8
tháng 5 vừa qua — ngày ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng — và ngài đã chỉ vào một
dòng chữ trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philípphê: “Đối với tôi, sống
là Đức Kitô, và chết là một mối lợi,” và Ngài nói rằng việc cùng nhau quy tụ cầu nguyện
trong kỳ tĩnh tâm là một giây phút quan trọng giữa muôn vàn vấn đề mà Giáo hội
đang phải đối diện.
Leo đã ghi nhận một số chủ đề trong
tuần, bao gồm việc nhắc đến Thánh John Henry Newman và tác phẩm “Giấc mơ của
Gerontius”, mà ngài nói rằng đã dùng cái nhìn về sự chết và phán xét như một
lăng kính để đối diện với nỗi sợ hãi trước cái chết và sự bất xứng trước Thiên
Chúa. Sau khi Đức Cha Varden kết thúc với suy niệm về niềm hy vọng, Đức Giáo
hoàng đã trở lại với thư Philípphê và trích dẫn lời mời gọi của Thánh Phaolô: “Anh
em hãy sống xứng đáng với Tin Mừng của Đức Kitô”, mô tả đó như là lời mời gọi
của Thiên Chúa vào cuối kỳ tĩnh tâm.
Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Cha
Varden vì “sự khôn ngoan” và chứng tá của Đức Cha, cũng như Văn phòng Phụng
vụ và ca đoàn, nói rằng âm nhạc nâng đỡ việc cầu nguyện theo một cách mà lời
nói không thể làm được. Trước đó vào sáng thứ Sáu, Đức Cha Varden đã trình bày
hai bài nói cuối cùng của kỳ tĩnh tâm — bài suy niệm thứ 10 và thứ 11 — tập
trung vào thập giá, niềm hy vọng và sứ mạng của Giáo hội trong việc loan báo Đức
Kitô giữa thế giới hiện đại.
Trong bài suy niệm buổi sáng, Đức
Cha Varden đã dựa vào tác phẩm “Về sự suy xét” (On Consideration) của
Thánh Bernard thành Clairvaux, được viết cho một tu sĩ sau này trở thành Giáo
hoàng Eugenius III. Đức Cha Varden nói rằng “sự suy xét” theo Bernard là
việc tìm kiếm chân lý trong những hoàn cảnh nhân loại cụ thể. Thay vì đưa ra những
giải pháp mang tính cơ cấu, Bernard đã khuyên Đức Giáo hoàng hãy chọn cho mình
những cộng tác viên tốt, được đánh dấu bằng “sự thánh thiện đã được chứng
minh, sự vâng phục sẵn sàng và sự kiên nhẫn âm thầm,” những người “có
khuynh hướng hòa bình và khao khát hiệp nhất,” cũng như “có tầm nhìn xa
trong việc đưa ra lời khuyên.”
Đức Cha Varden nói rằng Thánh
Bernard coi những phẩm chất này là những giá trị bền vững cho việc lãnh đạo
trong Giáo hội, và thêm rằng một vị giám mục phải là người có nguyên tắc, thánh
thiện và khắc khổ — nhưng đồng thời cũng phải là “người bạn của Tân Lang,”
vui mừng khi được chia sẻ tình bạn ấy với người khác. Đức Cha Varden cũng trích
dẫn hình ảnh của Thánh Augustinô về chức vụ giám mục như một gánh nặng: ngài
nói rằng gánh nặng này chỉ đáng sợ “nếu chúng ta không nhận ra ai là Đấng đặt
gánh nặng trên vai chúng ta,” bởi vì đó là phần chia sẻ “ cái ách êm ái”
của Đức Kitô, giúp các mục tử khám phá rằng thập giá được trao cho họ “là
sáng láng và nhẹ nhàng,” và việc cùng nhau chia sẻ thập giá ấy có thể trở
thành niềm vui.
Trong bài suy niệm buổi chiều, Đức
Cha Varden đã hướng đến Công đồng Vatican II và bài diễn văn khai mạc của Thánh
Gioan XXIII, nói rằng Công đồng đã trao cho Giáo hội sứ mạng phải loan báo Đức
Kitô “một cách rõ ràng và thuyết phục” như câu trả lời cho những vấn đề
cấp bách của thời đại, “mà không được thỏa hiệp dù chỉ một khoảnh khắc với
kho tàng tín lý thánh thiêng.” Từ đó, ngài lập luận rằng niềm hy vọng Kitô
giáo không đồng nghĩa với sự lạc quan. Đức Cha nói “Có niềm hy vọng Kitô
giáo không nhất thiết là một người lạc quan, và ngài mô tả hy vọng như một
sự chọn lựa kiên định đối với thực tại, chứ không phải là mơ tưởng viển vông.
Ngài chỉ ra rằng nơi Cuộc Thương Khó chính là lúc Thiên Chúa “hoạt động mạnh
mẽ nhất,” và hy vọng được trao cho Kitô hữu cuối cùng được đặt nền tảng nơi
sự Phục Sinh và “trời mới” với “đất mới.”
Đức Cha Varden đã cảnh báo về cám dỗ
muốn “tiếp thị một Tin Mừng hạnh phúc hơn” trong một nền văn hóa mà theo
ngài, thường biến đổi mục đích của các không gian thánh thiêng thành nơi giải
trí, trong khi nhiều người trẻ lại bày tỏ một cảm giác sâu xa về sự tổn thương.
Ngài nói rằng Cuộc Thương Khó của Đức Kitô “cho phép chúng ta than khóc mà
không giận dữ,” mở ra con đường dẫn đến lòng trắc ẩn và nhận ra rằng những
vết thương không phải là chung cuộc. Ngài nói “Biểu tượng của Cuộc Thương
Khó Đức Kitô không phải do chúng ta tạo ra,” song “Nó đã được ban cho
chúng ta. Nó giải thích chúng ta, chứ không phải chúng ta giải thích nó.”
Đức Cha Varden kết thúc bằng việc
trở lại với bài giảng của Thánh Bernard vào đêm Vọng Phục Sinh, trình bày đời sống
Kitô hữu như một “Mùa Chay liên tục” hướng về chiến thắng của Đức Kitô
trên sự chết — và hướng đến niềm hy vọng vinh quang vốn đã được ẩn giấu trong
những thử thách hiện tại.
Một thông cáo của Vatican cho biết
các bài suy niệm trong kỳ tĩnh tâm của Đức Cha Varden dự kiến sẽ được xuất bản
thành sách vào cuối tháng Ba.
Câu chuyện này ban đầu được đăng
thành hai phần bởi ACI Stampa, dịch vụ tiếng Ý của EWTN News, và đã được EWTN
News tiếng Anh dịch và biên tập lại.
Tác giả: Veronica Giacometti
Nguồn: https://www.ncregister.com/cna/pope-leo-xiv-reflects-on-lenten-exercises
Mary pauline lược dịch
