Giữa muôn vàn tiếng ồn của thời đại, có một giọng nói trầm ấm đã từng vang lên – không phải để thu hút đám đông, mà để đánh thức những cõi lòng đang ngủ yên. Đó là giọng nói của Đức Giáo hoàng Phanxicô – vị cha chung của Giáo hội, người đã sống trọn vẹn cuộc đời mình cho người nghèo, cho người bị lãng quên, cho những ai không có tiếng nói trong xã hội.

Ngài không chỉ là Giáo hoàng của những bài giảng uyên bác, mà còn là Giáo hoàng của những bước chân âm thầm đến với người nghèo khổ. Trong từng cử chỉ giản dị, từng ánh mắt chan chứa yêu thương, người ta thấy được hình ảnh một vị mục tử đích thực – người không ở lại nơi cao sang, mà cúi xuống để chạm vào nỗi đau của nhân loại.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh Ngài ôm một người bệnh ngoài da trên quảng trường Thánh Phêrô, trong một khoảnh khắc đầy thinh lặng nhưng cũng vô cùng thánh thiêng. Không một lời nói, chỉ có sự hiện diện và cái ôm ấy – như thể Đức Kitô đang ôm lấy nhân loại đầy thương tích.

Khi tưởng nhớ về Ngài, tôi không nghĩ đến những tước vị cao trọng, mà nghĩ đến một con người mang trái tim của Đức Kitô – dám sống nghèo, sống đơn sơ, sống tận hiến cho người khác. Ngài không xây dựng vương quốc của mình bằng quyền lực, mà bằng lòng thương xót. Không tìm kiếm sự nổi bật, mà tìm kiếm những ai đang bị chìm trong bóng tối.

Giáo hoàng Phanxicô từng nói: "Tôi muốn một Giáo hội nghèo vì người nghèo." Và quả thật, suốt hành trình mục vụ của mình, Ngài đã trở thành nhịp cầu nối giữa Giáo hội với những người bé mọn nhất. Chính nhờ Ngài, thế giới học lại cách lắng nghe, cách chia sẻ, và nhất là – cách yêu thương một cách cụ thể.

Giờ đây, khi tưởng nhớ đến Ngài, tôi không thấy một sự kết thúc, mà thấy một lời mời gọi: hãy tiếp tục sống như Ngài đã sống – vì người nghèo, vì công lý, và vì Tin Mừng của lòng thương xót. Để trong mỗi hành động nhỏ bé của chúng ta, thế giới lại được sưởi ấm bởi tình yêu không biên giới mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã từng gieo trồng.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Chúng con dâng lên Cha tâm tình cảm tạ vì đã ban cho Giáo hội và thế giới một người cha hiền lành, một vị mục tử nhân hậu – Đức Giáo hoàng Phanxicô. Xin Cha thương đón nhận linh hồn Ngài vào hưởng phúc trường sinh nơi Thiên Đàng, nơi không còn nước mắt, đau khổ và chia ly. Xin cho ánh sáng đời sống và chứng tá yêu thương của Ngài tiếp tục soi đường cho chúng con giữa thế giới đầy thử thách và bất công hôm nay. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết xót thương như Đức Giáo hoàng Phanxicô, để chúng con biết sống vì người nghèo, phục vụ kẻ bé mọn, và trở nên khí cụ bình an trong tay Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.