-Em ra giúp sứ chắc vui lắm nhỉ? Chị nghe đâu em dậy lớp chiên con?

-Vui thì vui nhưng cũng có lúc … em bị bí ạ.

-Em gặp khó khăn gì thế?

-Dạy giáo lý hay cho trẻ chơi thì không khó, nhưng đến phần trò phạt thì không dễ, vì thi đua thì có thắng – thua, mà trẻ con thì sức yếu lại chưa hiểu biết nhiều, nên không phạt này nọ được, mà nếu bên thua bị lêu lêu thì sợ tổn thương tâm lý trẻ, cho nên rút cuộc khi kết thúc trò chơi thì bên nào thắng cũng chỉ được … nghe tiếng vỗ tay thôi, à, hôm nào có kẹo thì thưởng cho mỗi cháu 1 cái cho vui.

-Cũng khó nhỉ. À, nhờ chia sẻ của em, chị mới nhớ ra: hôm nay Chúa nói đến hình phạt cho những người không sám hối là phải chết, nghe cũng … ớn em nhỉ (x. Lc 13, 3-5).

-Lúc này Chúa giảng hơn bị giống … Gioan Tiền hô ha chị, bởi vì Thánh Gioan cũng từng nói: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây; bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.” (x. Mt 3, 10; Lc 3,9)

-Chị cũng thấy hơi giống ha … nhưng mà thực ra vì người ta sai nên Chúa mới phải nhập thể để kêu mời con người trở về đường ngay, sứ điệp Tin Mừng đầu tiên của Chúa là “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” mà (x. Mc 1,15). Đây cũng là lời cảnh tỉnh Chúa dành cho mọi người, nhưng tùy đối tượng mà Chúa có cách sư phạm khác thôi, giống như em dạy giáo lý cho người lớn và trẻ em khác nhau, nhưng nội dung thì vẫn là một.

-Theo chị Chúa dùng kiểu gì để nói với chúng ta ngày nay?

-Với mỗi người Chúa sẽ dùng các biến cố khác nhau để nhắc ta trở về với Ngài, có thể qua tha nhân, qua sách vở, qua sự kiện nào đó trong cuộc sống, nhưng điểm chung vẫn là: khi chúng ta sai thì Chúa sẽ để lương tâm chúng ta bất an, còn khi sống trong sự sống của Chúa, sống trong yêu thương như Chúa thì tâm sẽ thật an bình, và bình an này không kiểu bình an của thế gian, mà rất tuyệt vời (x. Ga 14, 27). Em sẽ có cảm nghiệm này khi em đầy tràn Chúa, lúc đó bản thân em chẳng giận hờn ai, sẵn sàng chia sẻ cho người khác những gì mình có thể, luôn nghĩ tích cực cho tha nhân, thông cảm cho yếu đuối của người khác, tha thứ cho những ai xúc phạm mình, muốn và sẵn sàng làm điều tốt cho mọi người trong âm thầm và không đòi đáp trả.

- Em nghe chị tả mà mê quá … có lẽ chỉ có các Thánh mới sống được như vậy.

- Sẽ có lúc Chúa cho mình trải nghiệm hạnh phúc đó, miễn bản thân chúng ta dám can đảm thưa với Chúa: xin thương xót con là kẻ tội lỗi; cũng như sẵn sàng phục vụ trong yêu thương mọi người vô điều kiện.

- Vậy có phải khi người ta bị sự dữ là Chúa đang phạt họ?

- Không phải nha, cha mẹ còn thương con cái huống chi là Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu Trọn Hảo. Như chị vừa chia sẻ, trước mỗi biến cố Chúa đang dạy mỗi người bài học riêng, chỉ cần người đó lắng nghe xem Chúa dạy gì, mà dù là bài học nào, thì cũng là lời mời gọi chúng ta trở về với Chúa và sống yêu thương như Ngài.

- Hôm nay chia sẻ với chị xong em thấy nhẹ nhõm hơn, vì có những lúc em bị cám dỗ nghĩ rằng “Chúa đang phạt” mình hay người khác.

- Nếu chúng ta tin nơi Chúa, thì những khó khăn càng là nhưng cơ hội tốt để đi sâu vào tương quan với Ngài hơn, chứ không phải sợ hãi em ạ, Chúa cũng đã dạy người đau bệnh mới cần thầy thuốc đó (x. Lc 5, 31).

- Vâng. Ước gì chị em mình luôn nhận ra tiếng Chúa mời gọi trong mỗi ngày, qua mọi người và mỗi biến cố, chị ha.

- Chúng ta nỗ lực và tin tưởng nơi Chúa thì sẽ tốt hơn mỗi ngày thôi em.

 

Song Thị