Tiếng gọi yêu thương giữa lòng thế giới tục hóa
Sáng thứ Bảy (04/7), khuôn viên Thỉnh viện Đa Minh Rosa Lima rộn ràng hơn thường lệ khi gần 100 bạn trẻ từ nhiều nơi quy tụ về tham dự Ngày Tìm hiểu Ơn gọi. Những gương mặt còn đôi chút bỡ ngỡ nhanh chóng hòa vào bầu khí thân tình qua những nụ cười chào đón, những cái bắt tay ấm áp và những phần quà nhỏ mà Ban Tổ chức đã chuẩn bị. Tiết mục múa chủ đề do các em Thỉnh sinh thể hiện đã mở đầu chương trình trong niềm hân hoan, tạo nên bầu khí gần gũi và hiệp thông của gia đình Đa Minh Rosa Lima

Điểm nhấn của buổi sáng là chuyên đề “Đời tu có còn ý nghĩa trong thế giới hiện đại?” do Sơ Rosa Kim Mai chia sẻ. Đây cũng là câu hỏi mà không ít bạn trẻ đang mang theo trên hành trình tìm kiếm ơn gọi của mình.

Bằng những trải nghiệm mục vụ thực tế và cách chia sẻ chân thành, Sơ Rosa Kim Mai đã giúp các bạn trẻ nhìn đời tu từ một góc nhìn khác. Đời sống dâng hiến không phải là sự lánh xa thế giới, nhưng là một cách hiện diện giữa lòng thế giới với trái tim thuộc trọn về Thiên Chúa. Chính trong một xã hội nhiều xáo trộn, người sống đời thánh hiến càng được mời gọi trở nên dấu chỉ của hy vọng, bình an và tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.
Hành trình lắng nghe và phân định tiếng Chúa
Buổi chiều cùng ngày là khoảng thời gian để các bạn trẻ chạm sâu hơn vào linh đạo và đặc sủng của Hội dòng. Qua những thước phim tư liệu sống động do Sr. Nguyễn Thắm biên tập, lịch sử Hội dòng Đa Minh Rosa Lima hiện lên như một bức tranh đẹp về sự dấn thân và phục vụ. Các bạn cũng được tự do thể hiện sức sáng tạo qua hoạt động thiết kế báo tường dưới sự đồng hành của Sr. Phạm Mẫn và Sr. Hoàng Dương.
Khép lại buổi chiều là chuyên đề “Phân định ơn gọi: Có phải tôi được gọi? Làm sao biết ý Chúa?” do Sơ Thúy Phượng, Đặc trách Đào tạo, chia sẻ. Từ những kinh nghiệm đồng hành với người trẻ, sơ giúp các bạn hiểu rằng phân định ơn gọi là một hành trình kiên nhẫn lắng nghe tiếng Chúa trong chính cuộc sống hằng ngày. Ý Chúa không phải điều gì quá huyền nhiệm, nhưng thường được nhận ra qua sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn, qua niềm vui khi sống đúng với điều Người mời gọi và qua lòng can đảm đáp lại tiếng gọi ấy bằng cả cuộc đời.

Đêm cầu nguyện thắp sáng niềm hy vọng và Bàn tiệc Thánh Thể sớm mai
Khi màn đêm buông xuống, bầu khí của ngày gặp gỡ dần lắng lại để nhường chỗ cho giờ cầu nguyện theo chủ đề do Sr. Đặng Thắm cùng các em Thỉnh sinh phụ trách. Trong không gian tĩnh lặng, mỗi người được mời gọi trở về với chính mình, đặt trước mặt Chúa những thao thức, những ước mơ và cả những băn khoăn trên hành trình tìm kiếm ơn gọi.

Giờ chia sẻ nhóm sau đó là lúc những thao thức được giãi bày, để các bạn cùng nâng đỡ nhau trên hành trình bước theo chân Thầy Chí Thánh.

Trở thành quà tặng cho tha nhân
Sáng Chúa nhật (05/7), chương trình tiếp tục tại Nhà Mẹ Hội dòng với Thánh lễ đầu ngày. Trong bầu khí sốt sắng, các bạn cùng quy tụ quanh bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, kín múc sức mạnh thiêng liêng để bước vào ngày thứ hai của hành trình tìm hiểu ơn gọi.
Tiếp tục dòng suy tư là chuyên đề “Khi cuộc đời là một món quà” do Sr. Đặng Thắm chia sẻ. Từ những câu chuyện rất gần với đời sống người trẻ, sơ gợi mở một cách nhìn tích cực về giá trị của mỗi con người. Có một câu nói được nhiều bạn ghi lại trong sổ tay của mình: “Nếu cả đời không thể rực rỡ, chúng ta vẫn có thể chọn sống một cuộc đời ý nghĩa.” Bởi lẽ, ý nghĩa của cuộc đời không được đo bằng sự nổi bật hay thành công, nhưng bằng khả năng đón nhận chính mình như món quà Thiên Chúa trao ban và sẵn sàng trở thành món quà cho người khác.

Sau giờ hồi tâm giữa ngày do Sr. Kim Ngân hướng dẫn, các bạn cùng dùng bữa cơm thân mật với quý sơ trong bầu khí gia đình, trước khi bước vào những hoạt động của buổi chiều.
Không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi với sân chơi “Rung Chuông Vàng”. Xen lẫn những tràng cười và những phút hồi hộp là cơ hội để các bạn ôn lại những kiến thức đã được tìm hiểu về đời sống thánh hiến, linh đạo Đa Minh và lịch sử Hội dòng. Qua từng câu hỏi, hành trình khám phá ơn gọi được nối dài bằng sự hào hứng, tinh thần đồng đội và niềm vui học hỏi.

Ước vọng lên đường gieo mầm hy vọng
Hành trình họp mặt ơn gọi khép lại sau phần lượng giá, phát thưởng và bữa cơm chia tay ấm áp lúc 17g00 chiều Chúa Nhật. Gần 100 bạn trẻ ra về mang theo hành trang là những trải nghiệm khó quên, những người bạn mới, và trên hết là ngọn lửa đức tin được thắp sáng.

Hai ngày tuy ngắn ngủi nhưng đong đầy hồng ân Chúa và tình chị em. Từ những hạt giống được gieo vãi tại mái nhà Đa Minh Rosa Lima trong những ngày tháng Bảy này, Giáo hội có quyền hy vọng về những tâm hồn quảng đại, dám vượt ra khỏi vùng an toàn của tuổi trẻ để đáp lại tiếng gọi tình yêu, sẵn sàng trở thành những "món quà vô giá" mang ánh sáng Tin Mừng đến cho muôn người.
Ban truyền thông












