Sau bao năm chờ đợi, cầu nguyện và hy vọng, hôm nay, ngày mồng 2 tháng 7 năm 2026, Giáo hội Việt Nam chính thức vỡ òa trong niềm vui thánh thiện khi Tôi tớ Chúa, Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, được suy tôn lên bậc Chân phước.
Chứng từ sống động giữa cơn mưa hồng ân
Ngay từ đêm hôm trước, bất chấp cơn mưa nặng hạt kéo dài suốt đêm, từng dòng người khắp mọi miền đất nước đã đổ về Tắc Sậy. Hình ảnh hàng chục ngàn tín hữu kiên trì đội mưa, lặng lẽ tiến về quảng trường nơi diễn ra thánh lễ là một chứng từ sống động nhất cho tình yêu mà Dân Chúa dành cho vị mục tử nhân lành. Tuyến quốc lộ 1A quá tải, các bãi xe chật kín, nhưng không gì ngăn nổi bước chân những con tìm yêu mến về bên Cha.
Một chi tiết khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và xúc động: Dù dự báo thời tiết sẽ có mưa dầm cả tuần, nhưng ngay khi Thánh lễ bắt đầu, trời bỗng ngưng hạt, mây đen vẫn bao phủ nhưng không một giọt mưa nào rơi xuống trong suốt thời gian cử hành, giúp cộng đoàn có thể an tâm dâng lễ cách sốt sắng. Đây quả là một dấu chỉ của sự an bài thiêng liêng.
Khoảnh khắc lịch sử: Tấm màn phủ chân dung được hạ xuống
Lúc 8g00 sáng, Thánh lễ bắt đầu trong sự trang trọng với sự hiện diện của Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Đặc sứ của Đức Thánh cha Lêô XIV, cùng đông đảo các Đức Giám mục và khoảng 1.600 linh mục đồng tế.
Khoảnh khắc xúc động nhất chính là Nghi thức Tuyên phong Chân phước. Khi Đức Hồng y Đặc sứ công bố Tông thư của Đức Thánh Cha, tấm màn phủ được gỡ xuống, chân dung Tân Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp hiện ra giữa tiếng vỗ tay vang dội và kéo dài của hơn 70.000 tín hữu. Giây phút ấy, lịch sử Giáo hội Việt Nam đã lật sang một trang mới: lần đầu tiên một lễ tuyên phong Chân phước được cử hành ngay trên mảnh đất quê hương của vị tử đạo.
"Người tử đạo là một nhà truyền giáo tuyệt vời"
Trong bài giảng, Đức Hồng y Tagle đã nhấn mạnh rằng cái chết của Cha Diệp không phải là một sự "xấu số" theo cái nhìn thế gian, mà là một phước lành của Thiên Chúa. Ngài khẳng định: "Khi một người sẵn sàng hiến mạng sống vì Danh Chúa, chứng tá của họ trở nên đáng tin hơn bất cứ lời giảng dạy nào. Người tử đạo là một nhà truyền giáo tuyệt vời".
Đức Hồng y cũng đặt ra những câu hỏi đánh động lương tâm mỗi Kitô hữu hôm nay: Chúng ta sẽ chọn làm giàu bất chính hay mưu sinh chân thật? Chọn tích trữ cho bản thân hay chia sẻ với người nghèo? Chọn lan truyền tin giả hay trung thành với sự thật? Cha Diệp đã chọn ở lại với đoàn chiên giữa lúc hiểm nguy thay vì tìm đường chạy trốn, và ngài mời gọi chúng ta cũng biết chọn Chúa trong từng quyết định nhỏ bé nhất của cuộc đời.
Hạt lúa và muối của miền sông nước
Một nét đặc sắc trong phần Phụng vụ Thánh Thể là việc dâng lên Chúa những sản vật đơn sơ của quê hương Tắc Sậy: lúa và muối. Đây không chỉ là thành quả lao động của người dân địa phương, mà còn mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc cho cuộc đời Cha Diệp, một hạt lúa đã chấp nhận mục nát đi để sinh nhiều bông hạt cho đức tin và đức ái.
Sự hiện diện của đông đảo anh chị em lương dân và đại diện các tôn giáo bạn tại thánh lễ cũng là một phép lạ của sự hiệp nhất các tôn giáo. Cha Diệp không chỉ của riêng người Công giáo, ngài là "điểm hẹn của lòng nhân ái", nơi mọi người tìm thấy sự an ủi và hy vọng.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g45 trong niềm hân hoan khó tả. Mọi người ra về, nhưng tinh thần của vị Tân Chân phước, vị mục tử của những bước chân lấm bụi, chắc chắn sẽ còn tỏa sáng và sưởi ấm tâm hồn bao người.
Lạy Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, xin cầu cho chúng con!
BTT
