Trong vườn đời rộng lớn, có một câu chuyện vượt thời gian, một huyền thoại về sự sống và niềm tin. Người ta kể rằng: Có một người gieo giống sở hữu những hạt mầm vô cùng quý giá. Ông nâng niu, cẩn trọng gieo chúng vào mảnh đất của mình, rồi dốc hết tâm sức chăm bón: vun xới, tưới tắm, diệt sâu, nhổ cỏ… Tất cả chỉ với một niềm hy vọng duy nhất: được chứng kiến những hạt giống ấy nảy mầm, bén rễ, và xa hơn nữa, sẽ cho ra những hoa trái trĩu nặng mang lại lợi ích cho ông và cho muôn người. Đó không chỉ là thành quả vật chất, mà còn là niềm vui vỡ òa, là hy vọng hiện hữu của một tấm lòng gieo trồng.


Đó cũng là câu chuyện của Thiên Chúa chúng ta. Như trong dụ ngôn “Người gieo giống” (Mt 13,4-9), Ngài cũng đã gieo những hạt giống Lời Chúa vào mảnh đất tâm hồn chúng ta bằng sự nỗ lực vun xới điều hay ý đẹp, những bài học đức tin, tưới tắm bằng những phương tiện như: Thánh lễ, các bí tích và chăm chút thêm bằng sách thiêng liêng hay những giây phút cầu nguyện.


Chúa hy vọng điều gì? Ngài hy vọng mảnh đất làm hạt giống Lời Chúa bén rễ phát triển và trổ sinh nhiều hoa trái là các giá trị Tin Mừng, các nhân đức và trên hết là lòng mến Chúa yêu người.


Quả vậy, mảnh đất của Chúa thật khác với mảnh đất thường bởi vì nơi ấy chính là tâm hồn của mỗi người chúng ta, mảnh đất ấy không những được Chúa chăm bẵm nhưng Ngài còn phú ban những ơn riêng và trong đó có cả niềm hy vọng. Như Thiên Chúa hy vọng thấy được niềm vui là thành quả sau khi gieo giống Lời Chúa thế nào, thì chính chúng ta cũng hy vọng bản thân đón nhận hạt giống ấy, ấp ủ và cộng tác với Chúa để hạt giống được nảy mầm như vậy.


Tiến trình ấy đòi hỏi sự nỗ lực từ bỏ của chúng ta, sự từ bỏ không chỉ dừng lại ở các yếu tố ngoại cảnh như: thói quen xấu, ham thích vật chất, tiện nghi hay các đam mê thái quá... Mà Chúa còn mời gọi chúng ta trên hết là từ bỏ ý riêng của mình. Ngoài từ bỏ Chúa còn mời gọi chúng ta sống yêu thương và có thái độ thật sự nghiêm túc và ý thức khi gieo trồng hạt giống Lời Chúa. Chúng ta có một mẫu gương tuyệt hảo để noi theo, đó là Đức Mẹ - Đấng đã cưu mang Chúa Giêsu - một sự cưu mang của việc “suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19) để rồi mẹ trở nên một với Chúa Giêsu, trở thành máng chuyển ơn phúc cho nhân loại.


Là những mảnh đất được Thiên Chúa thánh hiến đặc biệt theo tinh thần cha Thánh Đa Minh, mảnh đất tâm hồn của mỗi thành viên trong Hội Dòng chúng ta cũng mang tâm tình được đón rước “hạt giống” Lời Chúa mỗi ngày, hy vọng được Chúa biến đổi, hy vọng được Chúa chăm sóc mảnh đất tâm hồn qua những giây phút bên Chúa, nỉ non cùng Chúa trong phục vụ, công việc, học hành hay sứ vụ với sứ mạng Chiên niệm Lời và cùng nhau loan báo Lời. Ngoài việc cộng tác với Chúa để hạt giống nảy nở và trổ sinh hoa trái cá nhân, chúng ta còn được Chúa trao cho nhiệm vụ liên đới với tha nhân và giúp tâm hồn của họ cũng đón nhận hạt giống Lời.


Tâm hồn chúng ta là mảnh đất của Chúa, mảnh đất được thánh hiến và dành riêng cho Ngài. Thế nhưng, mang thân phận mỏng manh, mảnh đất tâm hồn chúng ta cũng không ít lần cho phép sự xâm nhập của sâu bọ, của cỏ lùng là những ý riêng, những sự chia trí làm ảnh hưởng đến hạt giống Lời Ngài. Vì vậy, chúng ta cần sự chăm bẵm của vị Chủ Vườn Nhân Lành để mảnh đất tâm hồn ta trở nên màu mỡ, tốt tươi. Ước gì nơi tâm hồn mỗi người chúng ta, Chúa sẽ “gieo hy vọng” và Chúa được “gặt niềm vui”.

ANNA UTL