Tạm gác lại những công việc mục vụ tại các cộng đoàn, từ những cộng đoàn truyền giáo xa xôi đến những môi trường đô thị náo nhiệt, chúng tôi, những chị em trong khối huấn luyện đang thi hành sứ vụ lại được tề tựu trong những ngày họp mặt vô cùng ý nghĩa và tràn đầy tình thân.


Ngay từ những phút đầu trở về với Tu viện Mẹ Lên Trời – Lạc lâm chúng tôi mang theo những nụ cười rạng rỡ, nguồn năng lượng căng tràn của những người trẻ. Chính điều đó cũng làm cho bầu không khí nơi tu viện này thêm phần náo nhiệt, tươi vui hơn. Sự vui tươi lan tỏa từ phòng khách, hành lang cho đến nhà nguyện, biến những ngày họp mặt thành thành ngày hội của tình thân và lòng biết ơn.


Cùng với hướng đi của Tổng Hội thứ XII, chị em học viện sứ vụ được cùng nhau nhìn lại đời sống thánh hiến của mình đã, đang và sẽ bước theo như thế nào trong hoàn cảnh và môi trường mình được hiện diện. Đây cũng là dịp chúng tôi sẻ chia cho nhau những kinh nghiệm mục vụ, những khó khăn và cả thao thức trong hành trình sứ vụ.


Ngày thứ 2, chị em chúng tôi có một ngày vui chơi dã ngoại bên nhau tại biển Ninh Trữ. Nhờ những hoạt động này chúng tôi được thêm gắn kết và sẻ chia. Được hòa mình với thiên nhiên, chúng tôi chân nhận mình là những người trẻ và đang cố gắng dấn thân hết mình cho tuổi trẻ.


Một phần quan trọng trong những ngày gặp gỡ là chúng tôi được cùng nhau học hỏi qua những chia sẻ của Cha Phaolo Hùng O.Carm hòa với chủ đề trong năm thứ 3 của Tổng Hội “Lắng nghe Lời Chúa và canh tân đời sống cộng đoàn”. Chủ đề này thực sự có ý nghĩa vì mỗi chúng tôi được gửi đến các cộng đoàn để cùng sống, cùng chung chia sứ vụ với quý dì. Chính cộng đoàn là nơi tiếp lửa, tạo điều kiện và đón nhận chúng tôi trở về sau những bước chân miệt mài của sứ vụ. Và trách nhiệm của chúng tôi là xây dựng cộng đoàn trở thành mái nhà của mình.


Qua những lời chia sẻ, cha giảng huấn giúp chúng tôi nhìn lại căn nguyên của những đổ vỡ, xáo trộn trong cộng đoàn là do chính cái tôi của mỗi người. Nơi cái tôi đó, chúng ta cho mình là nhất, đề cao chính con người của mình. Nhưng đời sống thánh hiến không cho phép chúng ta du dưỡng sự an nhiên trong chính con người nhưng đòi hỏi một sự chiến đấu của Thần Khí để dẹp bỏ những tham vọng, ước muốn và toan tính cá nhân.


Cuộc chiến đầu ấy được khởi đi từ việc chúng ta kết nối lại tương quan với Chúa qua lòng khao khát kết hợp với Ngài. Chúa Giêsu là một mẫu hình lý tưởng trong đời sống cầu nguyện và sứ vụ. Ngài luôn luôn gắn kết với Chúa Cha trong tĩnh lặng và cầu nguyện, hầu lắng nghe, tìm kiếm và thi hành ý của Chúa Cha. Đời sống sứ vụ của chúng tôi cũng cần bắt chước Chúa Giêsu để chúng tôi không mải miết đi tìm chính mình nhưng để mình được trở nên khí cụ cho vinh danh Chúa được thể hiện nơi những hoàn cảnh thực tế và con người cụ thể. Khi sống hết mình và trọn vẹn căn tính của người tu sĩ theo linh đạo của Hội dòng, chúng ta sẽ tìm được bình an ngay giữa lòng cộng đoàn mình được gửi đến. Đó là lời nhắn nhủ và đúc kết của cha giảng huấn dành cho chúng tôi. Bởi lẽ một cộng đoàn vững mạnh sẽ là mảnh đất màu mỡ để mọi sứ vụ dù khó khăn đến đâu cũng có thể đơm hoa kết trái.


Bầu không khí của ngày họp mặt còn được tràn đầy ý nghĩa khi chúng tôi có những phút giây tĩnh lặng bên Chúa trong giờ cầu nguyện. Phút giây sâu lắng cho chúng tôi trở về với cõi lòng của mình và khao khát Chúa chạm đến. Phút giây ấy cho chúng tôi nhận ra đâu là hạnh phúc thật và điều gì là cốt yếu cho chúng tôi trên bước đường theo Chúa.


Quả thế, những ngày gặp gỡ này giống như một trạm dừng chân để mỗi chị em "nạp" lại năng lượng tâm linh và tình chị em. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, cùng sẻ chia bữa cơm đạm bạc nhưng thấm đượm nghĩa tình, cùng tham dự vào nếp sống cộng đoàn nơi đây. Để rồi chúng tôi nhận ra rằng, dù đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, chúng tôi không bao giờ đơn độc. Đằng sau mỗi cá nhân luôn có lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của cả cộng đoàn.


Ngày họp mặt khép lại nhưng mở ra cho chúng tôi những ước mơ vươn tới trong hành trình sứ vụ. Sức mạnh của Lời Chúa, năng lượng dấn thân và tình thân sẽ được chúng tôi mang theo. Chúng tôi rời đi với một trái tim đầy ắp kỷ niệm và một ý chí sắt đá hơn, để rồi lại tiếp tục là những cánh tay nối dài của tình thương, đem niềm vui đến cho mọi người trên khắp các nẻo đường phục vụ.


Chúng con xin tri ân Mẹ Hội Dòng đã cho chúng con có những ngày “nạp năng lượng” tràn đầy ý nghĩa. Lời cảm ơn chân thành xin dành cho Dì đặc trách Đào tạo, cha Phaolo Hùng, O. Carm và cách riêng quý Dì trong tu viện Mẹ Lên Trời- Lạc Lâm đã cho chúng con có điều kiện tốt nhất trong những ngày họp mặt. Ước mong những hành trang của ngày hôm nay thêm lửa, thêm lòng mến và khát khao làm vinh danh Chúa trên hành trình sứ vụ của mỗi chúng tôi nơi các cộng đoàn.











 

                                                        Học viện sứ vụ