Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, phố xá rộn ràng những lời chúc tụng cùng những món quà rực rỡ sắc hương. Tôi, một người chị em trong Chúa, và cũng là một người trân quý cái đẹp của ngôn từ, lại tĩnh lặng hướng về những người phụ nữ vô cùng đặc biệt. Các chị không xúng xính váy áo, không phấn son lộng lẫy, nhưng lại tỏa ra một vẻ đẹp diệu kỳ làm rung động lòng người: vẻ đẹp của sự hiến dâng.
Người ta thường hay hỏi nhau, thanh xuân của một người con gái rốt cuộc đáng giá bao nhiêu? Với các nữ tu, thanh xuân ấy không đong đếm bằng những cuộc vui hay những mối tình lãng mạn chốn hồng trần. Thanh xuân của các chị được gói trọn đầy trân trọng trong chiếc lúp đơn sơ và tà áo dòng bình dị.
Các chị đã can cảm đi trên một con
đường ngược chiều với thế gian. Thay vì khao khát một mái ấm nhỏ bé với tình
yêu đôi lứa, các chị chọn Hội Dòng làm gia đình. Thay vì níu giữ những tiện
nghi vật chất, các chị chọn sự nghèo khó làm bạn đồng hành. Và vượt lên trên
tất cả, các chị đã chọn chính Đức Kitô làm gia nghiệp của đời mình. Đó không
phải là một sự từ bỏ chua xót, mà là một sự đánh đổi ngọt ngào, một bản tình ca
thầm lặng mà chỉ những trái tim thực sự chạm đến Tình Yêu Tuyệt Đối mới có thể
dâng hiến và ngân vang.
Tôi đã gặp nhiều nữ tu trong công việc mục vụ của mình. Có
chị dạy học nơi vùng quê nghèo, bàn tay gầy guộc cầm viên phấn mà đôi mắt thì
long lanh khi nói về tương lai của đám trẻ. Có chị âm thầm trong bệnh viện làm
bạn với mùi thuốc sát trùng. Có chị lặng lẽ chăm sóc người già neo đơn, nghe đi
nghe lại một câu chuyện cũ mà vẫn mỉm cười như lần đầu. Và cũng có những chị sống
đời chiêm niệm, ẩn mình sau khung cửa tu viện để cầu nguyện cho thế giới.
Tôi đã từng lặng nhìn những đôi bàn
tay ấy. Chúng hiếm khi mềm mại, mượt mà. Nhưng đối với tôi, đó là những đôi bàn
tay đẹp nhất thế gian, đôi bàn tay biết vươn ra để xoa dịu nỗi đau của nhân
loại. Khuôn mặt các chị chẳng cần điểm tô mỹ phẩm, nhưng nụ cười luôn toát lên
một sự bình an rạng rỡ. Đó là thứ ánh sáng phản chiếu từ một nội tâm thanh khiết,
nơi có một tâm hồn luôn gắn bó mật thiết với Đấng là Chân - Thiện - Mỹ.
Có một điều kỳ diệu ở những người
phụ nữ của Chúa: dù không một lần mang nặng đẻ đau, nhưng trái tim các chị lại
mang đậm tình mẫu tử thiêng liêng hơn bao giờ hết. Các chị là "mẹ" của
biết bao trẻ thơ mồ côi không nơi nương tựa, là "chị" của những mảnh
đời bất hạnh đang cần bến đỗ bình yên. Tính nữ, sự dịu dàng và lòng trắc ẩn
trong các chị không hề mất đi khi bước qua cánh cổng tu viện. Trái lại, nó được
thánh hóa, được thăng hoa và mở rộng ra để ôm trọn vẹn cả những người xa lạ vào
lòng.
Hôm nay là ngày của phái đẹp, và dĩ
nhiên cũng là ngày của các chị.
Xin mượn những dòng tản mạn này thay
cho một đóa hoa thiêng liêng, tỏa hương thơm của lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ
gửi đến tất cả các nữ tu. Cảm ơn các chị đã âm thầm trở thành những bông hoa
tỏa ngát hương thơm của tình yêu Chúa giữa một thế giới đầy bất an và rạn nứt.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức
Mẹ Maria, mẫu gương tuyệt hảo nhất của người phụ nữ thánh hiến, luôn gìn giữ các
chị trong bình an, tình yêu và ân sủng. Chúc các chị luôn giữ được nụ cười hiền
hậu và ngọn lửa nhiệt thành trên con đường dâng hiến mà mình đã chọn.
Người chị em
