“Phần anh, anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.” (Mt 16,18)
Ngày 29 tháng 6 hằng năm, Giáo Hội long trọng kính nhớ hai vị Tông đồ cột trụ: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Một người là ngư phủ vùng Galilê, ít học, chất phát; người kia là trí thức Do Thái, tinh thông Kinh Thánh, thông thạo tiếng Hy Lạp. Hai con người, hai xuất phát điểm khác nhau, hai tính cách trái ngược, nhưng lại cùng gặp nhau trong một điểm duy nhất: tình yêu dành cho Đức Kitô và lòng trung thành với sứ vụ Tông đồ.
Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Nhưng chính ông cũng là người chối Thầy ba lần giữa sân dinh Thượng Tế. Một con người nhiệt thành nhưng yếu đuối, ông từng thề sống chết với Thầy, nhưng cũng đã ba lần chối Thầy trong. Tuy nhiên, điều khiến ông trở thành "Đá tảng" không phải vì ông hoàn hảo, mà vì ông đã khóc và quay về. Cái nhìn của Đức Giê-su trong sân dinh thượng tế đã chạm vào trái tim Phê-rô, biến hối hận thành hoán cải, và hoán cải thành sứ mạng.
Phêrô là người đầu tiên mạnh dạn tuyên xưng đức tin: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Nhưng cũng chính ông người từng thề sống chết với Thầy lại ba lần chối bỏ Người trong sân dinh Thượng Tế. Một con người thật thà, nhiệt thành, nhưng cũng đầy yếu đuối. Tuy nhiên, điều khiến Phêrô trở nên “Đá tảng” ở chỗ ông biết sám hối và quay trở lại. Cái nhìn của Đức Giê-su trong đêm ấy đã chạm vào trái tim ông. Phêrô đã bật khóc và từ giọt nước mắt sám hối, Thiên Chúa đã làm nên một cuộc hoán cải. biến Phêrô trở thành người nâng đỡ anh em, giữ gìn đức tin của Hội Thánh.
Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 16,13-19) ghi lại khoảnh khắc Chúa Giê-su đặt nền tảng Hội Thánh trên lời tuyên xưng đức tin của Phê-rô: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Chúa đáp: “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá.”
Hội Thánh không được xây trên một con người hoàn hảo, nhưng được xây trên một trái tim biết yêu, biết ăn năn và biết đứng dậy.
Nếu Phê-rô là "đá", thì Phao-lô là ngọn lửa cháy bỏng. Ông từng là người bắt đạo, kẻ nhiệt thành với lề luật, và là nhân vật gây sợ hãi cho các Ki-tô hữu đầu tiên. Nhưng trên đường Đa-mát, ánh sáng Thiên Chúa đã hạ gục ông để dựng ông dậy với một trái tim mới.
Trong bài đọc II (2 Tm 4,6-8.17-18), thánh nhân viết khi gần kết thúc hành trình trần thế: “Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin.” Không chút oán trách, không hối tiếc, Phaolô dâng cuộc đời như lễ vật, một cuộc đời rao giảng không biết mỏi, từ thành phố này sang vùng đất khác và cái chết đang đến gần chỉ là bước về với Đấng ông yêu đến tận cùng.
Phao-lô không xây dựng Hội Thánh bằng quyền bính như Phê-rô, nhưng bằng Lời Chúa và lòng nhiệt thành vô biên, đi khắp nơi, rao giảng cho cả dân ngoại, mở rộng vòng tay Hội Thánh đến tận chân trời mới.
Một Hội Thánh được xây bằng lòng tin và lòng mến
Phêrô và Phaolô không phải lúc nào cũng đồng thuận với nhau. Thậm chí, họ từng tranh luận gay gắt về con đường của Hội Thánh (x. Gl 2,11-14). Nhưng điểm chung nơi họ là: tất cả vì Đức Ki-tô. Một người đặt nền tảng, người kia mở rộng cánh cửa. Một người giữ sự hiệp nhất, người kia phá rào biên giới. Nhưng cả hai đều chết vì Đức Tin đều đổ máu tại Rôma, để Hội Thánh được lớn lên.
Sự khác biệt giữa họ là bài học cho Hội Thánh hôm nay. Trong một thế giới đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa, quan điểm, điều quan trọng là hiệp nhất trong Đức Ki-tô. Chính vì vậy, ngày lễ hôm nay không chỉ là mừng hai con người thánh thiện, mà là mừng một Hội Thánh duy nhất – thánh thiện – công giáo và tông truyền, được xây dựng từ lòng trung thành và máu đào của các chứng nhân.
Ngày nay, chúng ta có thể hỏi lại chính mình câu hỏi Đức Giêsu đã hỏi Phêrô: “Còn anh, anh bảo Thầy là ai?” Không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cách sống. Giữa một thế giới nhiều tương phản, sự thật bị bóp méo và niềm tin bị lung lay, người Kitô hữu được mời gọi trở nên những Phêrô và Phaolô mới, những người có trái tim yêu mến Thiên Chúa, dám hoán cải và dấn thân đến cùng.
Lạy Chúa,
Chúa đã xây Hội Thánh trên nền tảng các Tông đồ,
xin cho chúng con biết sống lòng trung thành như Phêrô,
biết cháy lửa nhiệt thành như Phaolô,
và biết góp phần xây dựng Hội Thánh bằng yêu thương, hiệp nhất và phục vụ.
Xin cho con không chỉ là
người thụ hưởng đức tin,
mà là người chuyển giao, bảo vệ và làm chứng cho đức tin
bằng chính cuộc sống hằng ngày.
Lạy hai Thánh Tông Đồ
Phêrô và Phaolô,
xin cầu bầu cho chúng con. Amen.
Nhóm suy niệm