Mùa Chay là thời gian mời gọi chúng ta bước vào hành trình hoán cải, từ bỏ con người cũ để trở nên con người mới trong Đức Kitô. Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta lên đỉnh núi cao, nơi Đức Giê-su tỏ bày vinh quang Người trước ba môn đệ thân tín. Biến cố này không chỉ củng cố đức tin của các ông, mà còn mở ra một chân trời hy vọng cho tất cả chúng ta.

Trước khi lên núi, các môn đệ hoang mang trước lời tiên báo khổ nạn của Thầy. Họ không thể hiểu tại sao Đấng Mêsia mà họ tin tưởng lại phải chịu đau khổ và chịu chết. Con đường thập giá làm họ lo sợ, thậm chí họ muốn rút lui. Nhưng rồi, trên đỉnh núi cao, họ được chiêm ngưỡng dung mạo rạng ngời của Đức Giêsu, như một lời khẳng định rằng Đức Giêsu chính là sự viên mãn của toàn bộ lịch sử cứu độ.

Biến cố Hiển Dung cho chúng ta thấy một chân lý: vinh quang đích thực không đến ngay tức khắc, mà chỉ tỏ lộ sau hành trình trung tín và vượt qua thử thách. Các môn đệ chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng của Chúa khi họ đủ can đảm cùng Người bước lên núi. Cũng vậy, nếu muốn nhận ra ánh sáng của Chúa giữa cuộc đời, chúng ta cần "lên núi" nghĩa là dành thời gian sống thân mật

Lịch sử cứu độ không phải là câu chuyện của những con người hoàn hảo, nhưng là hành trình biến đổi của những kẻ tin vào Thiên Chúa. Ápraham từ một người du mục vô danh trở thành tổ phụ của một dân tộc. Môsê từ một con người nhút nhát đã trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại của Israel. Phaolô từ kẻ bách hại Hội Thánh đã trở thành Tông đồ nhiệt thành. Tất cả họ đều trải qua những biến cố lớn lao, những thách đố và thử luyện, nhưng khi mở lòng ra với ân sủng Thiên Chúa, họ đã được biến đổi để thực hiện chương trình của Ngài.

Ngày nay, hành trình biến đổi ấy vẫn đang tiếp diễn. Có những người từng lầm đường lạc lối, nhưng đã dám đứng lên để hoán cải. Có những con người sẵn sàng từ bỏ sự tiện nghi của bản thân để dấn thân phục vụ những mảnh đời bất hạnh. Có những tâm hồn một thời khô khan nguội lạnh, nhưng đã tìm lại được sức sống nhờ gặp gỡ Chúa.

Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi để biến đổi. Biến đổi không phải chỉ trong những khoảnh khắc cầu nguyện sốt sắng, nhưng là trong đời sống hằng ngày. Biến đổi từ lối sống ích kỷ sang một đời sống yêu thương; biến đổi từ một con tim khô cứng sang một con tim biết rung động trước nỗi đau của người khác; biến đổi từ một đời sống đức tin hời hợt sang một đời sống sâu sắc với Chúa.

Vậy làm thế nào để được biến đổi? Câu trả lời đã vang lên trong khoảnh khắc huy hoàng trên núi: “Đây là Con Ta, người được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người” (Lc 9,35). Lắng nghe và thực hành Lời Chúa chính là kim chỉ nam cho hành trình biến đổi ấy. Lắng nghe không chỉ dừng lại ở việc nghe bằng tai, mà còn là để Lời Chúa thấm vào tâm hồn, soi sáng tư tưởng, hướng dẫn lời nói và định hướng hành động của chúng ta.

Thánh Phê-rô muốn dựng lều để kéo dài giây phút huy hoàng ấy, nhưng Chúa Giê-su không để các môn đệ dừng lại trên núi. Người mời gọi họ xuống núi, trở về với đời sống thực tế, nơi có những đau khổ, thử thách, nhưng cũng là nơi để họ làm chứng cho ánh sáng họ đã thấy. Cũng vậy, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc sốt mến trong cầu nguyện, mà cần đem Lời Chúa vào đời sống hằng ngày.

Mùa Chay không chỉ là thời gian sám hối, mà còn là cơ hội để chúng ta được biến đổi. Một sự biến đởi thực sự là sự hoán cải nội tâm, từ bỏ lối sống ích kỷ, hận thù và tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu. Như Thánh Phao-lô khẳng định: “Chúng ta là công dân của trời” (Pl 3,20). Vì thế, đích đến của chúng ta không phải là những thành công trần thế, mà là sự hiệp nhất với Chúa trong vinh quang của Người.

Để hành trình biến đổi này thực sự mang lại hoa trái, chúng ta được mời gọi

§  Dành thời gian cầu nguyện, để có thể lắng nghe Lời Chúa và để ánh sáng của Ngài chiếu rọi vào tâm hồn chúng ta.

§  Thực hành bác ái, vì đó là cách tốt nhất để biến đổi thế giới xung quanh.

§  Chấp nhận thập giá trong đời sống hằng ngày, với niềm tin rằng Chúa luôn đồng hành và dẫn dắt chúng ta đến vinh quang thật.

Như các môn đệ xuống núi để tiếp tục sứ mạng, chúng ta cũng được mời gọi ra đi, mang ánh sáng Phúc Âm đến với cuộc sống, để mỗi ngày là một bước tiến gần hơn đến vinh quang của Thiên Chúa.

 

Nhóm suy niệm