Vào ngày 1/6/2026, chị Trưởng cộng đoàn cùng quý chị đã trực tiếp đồng hành, đưa các em học sinh nội trú người đồng bào đến Trường Đại học Tây Nguyên để tham dự kỳ thi quan trọng. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ phương tiện đi lại, quý chị còn chăm chút cho các em từng bữa ăn, giấc nghỉ và dành những lời động viên chân thành nhất. Sự hiện diện của quý chị trong suốt chuyến đi mang đậm hình bóng của những người mẹ, người chị, giúp các em thêm vững tin và bình an để bước vào phòng thi, viết tiếp những ước mơ của mình.

Gieo mầm tri thức và đức tin giữa buôn làng
Khi những tiếng ve gọi hè cũng là lúc quý chị em trong cộng đoàn Mỹ Thạch dành trọn thời gian đến với các buôn làng xa xôi để mở các lớp học miễn phí cho trẻ em sắc tộc. Bằng sự kiên nhẫn và tận tụy, quý chị không chỉ trao truyền kiến thức văn hóa mà còn lồng ghép các sinh hoạt phụng vụ hè để gieo vào tâm hồn các em những hạt giống nhân ái, sự tự tin và niềm hy vọng. Những lớp học đơn sơ ấy đã trở thành điểm tựa cho các trẻ em nghèo, minh chứng cho tinh thần dấn thân phục vụ những người bé nhỏ theo linh đạo của cộng đoàn.

Sâu lắng tâm tình tạ ơn cùng Giáo họ Hăng Ring
Điểm nhấn thiêng liêng trong chuỗi hoạt động tháng 6 là kỳ tĩnh tâm và mừng lễ bổn mạng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Giáo họ Hăng Ring (thuộc Giáo xứ Mỹ Thạch). Từ ngày 25/6 đến 27/6/2026, quý chị em đã cùng bà con sắc tộc quy tụ để sống những giây phút hồi tâm sâu lắng. Đây là cơ hội quý báu để mỗi giáo dân nhìn lại hành trình đức tin, tìm kiếm sự an ủi và kín múc sức mạnh thiêng liêng qua lời cầu nguyện nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ.




Những hoạt động nối tiếp nhau trong tháng 6 tại Mỹ Thạch không chỉ là những công tác xã hội hay đạo đức thuần túy, mà còn là nỗ lực cụ thể hóa sứ mạng yêu thương, trở thành nhịp cầu nối kết Tin Mừng giữa lòng các buôn làng Tây Nguyên.
Cđ. Mỹ Thạch
