Về lý thuyết thì “yêu kẻ thù” nghe có vẻ dễ dàng, nhưng khi đem đức tin ra thực hành thì lại là chuyện hoàn toàn khác. “Kẻ thù” có thể bao gồm rất nhiều loại người mà chúng ta gặp hằng ngày. Đó có thể là người chen ngang trên đường cao tốc, hay người bấm “không thích” trên mạng xã hội. Họ thậm chí có thể là những người nổi tiếng hoặc các nhân vật chính trị mà chúng ta bất đồng, những người đứng ở phía đối lập hoàn toàn trên bình diện chính trị. Trong nhiều trường hợp như thế, đơn giản là chúng ta thấy bản thân không thể yêu thương người đó. Họ là kẻ thù của chúng ta, và có thể chúng ta âm thầm mong họ mất đi ảnh hưởng và quyền lực ngay lập tức. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã thách thức chúng ta phải yêu thương họ và tích cực tha thứ cho họ về bất cứ điều sai trái nào mà họ đã làm.

 
Hãy nhìn lên thánh giá

 
Thánh Aelred gợi ý trong tác phẩm “Gương Yêu Thương” của ngài rằng ta hãy hướng mắt về Đức Giêsu và cuộc Khổ Nạn của Chúa để học hỏi nơi Ngài: Sự hoàn hảo của tình huynh đệ nằm ở tình yêu dành cho kẻ thù. Chúng ta không thể tìm thấy nguồn cảm hứng nào lớn hơn ngoài việc ghi nhớ đầy lòng biết ơn về sự kiên nhẫn tuyệt vời của Đức Kitô. Đấng đẹp hơn mọi con cái loài người đã đưa khuôn mặt xinh đẹp của mình cho những kẻ tội lỗi phỉ nhổ; Ngài đã để cho đôi mắt vốn điều khiển vũ trụ bị những kẻ gian ác che lại; Ngài đã để lưng mình trần cho roi vọt; Ngài đã cúi đầu vốn làm cho các quyền lực run sợ để chịu những chiếc gai nhọn; Ngài đã phó mình cho sự nhạo báng và lăng mạ, và cuối cùng chịu đựng thập giá, những chiếc đinh, ngọn giáo, mật đắng, giấm chua, nhưng vẫn luôn hiền lành, khiêm nhường và đầy sự bình an.

 
Ngài còn đi xa hơn trong bài suy niệm và thúc giục chúng ta hãy nhìn lên Đức Giêsu, và cách mà Đấng thậm chí đã đưa ra lời bào chữa cho kẻ thù của mình: cầu nguyện cho họ mà thôi thì chưa đủ: song Ngài còn muốn bào chữa cho họ. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Họ là những tội nhân lớn, đúng vậy, nhưng họ thiếu sự phán đoán; vì thế, lạy Cha, xin tha cho họ. Họ đang đóng đinh Ta vào thập giá, nhưng họ không biết Đấng mà họ đang đóng đinh: nếu họ đã biết, họ sẽ chẳng bao giờ đóng đinh Chúa vinh hiển; vì thế, lạy Cha, xin tha cho họ. Họ nghĩ rằng đó là một kẻ phạm luật, một kẻ giả mạo tự xưng là Thiên Chúa, một kẻ mê hoặc dân chúng. Ta đã che giấu vinh quang của Ta khỏi họ, và họ không nhận ra; vì thế, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.

 
Thánh Aelred kết luận: “Nếu một linh hồn muốn ngăn chặn ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa khỏi sự nguội lạnh vì những tổn thương nhận được, thì hãy giữ đôi mắt của tâm hồn luôn hướng về sự kiên nhẫn hiền hòa của Chúa và Đấng Cứu Độ yêu dấu của mình.”

 
Đức Giêsu đã trao cho chúng ta mẫu gương tối thượng về việc yêu kẻ thù, ngay cả những người gây thương tổn thể lý cho chúng ta. Ngài chỉ cho chúng ta con đường phải theo, thách thức chúng ta không được ghét kẻ thù, nhưng phải yêu thương họ và thậm chí tìm lời bào chữa cho họ.

 
Điều này không có nghĩa là chúng ta phải ủng hộ những việc làm sai trái của kẻ thù, nhưng là chúng ta cần đối xử hiền lành và đầy lòng trắc ẩn với họ. Chúng ta nên mong muốn họ được cứu độ và một ngày nào đó được bước vào cửa Thiên Đàng. Chúng ta nên ước ao rằng họ sẽ ở trên Thiên Đàng cùng với chúng ta, ca ngợi Thiên Chúa vì lòng thương xót vô biên của Ngài.

 

Tác giả: Philip Kosloski 

Nguồn: https://aleteia.org/2026/03/02/look-at-a-crucifix-when-you-dont-want-to-love-an-enemy/

Mary Pauline lược dịch