Tháng Tám lại về, mang theo hơi nóng của dải đất miền Trung nhưng không thể cản bước chân của hàng trăm ngàn người con cái Đức Mẹ từ khắp mọi miền đất nước tuôn đổ về Linh địa La Vang. Trong bầu khí linh thiêng của những ngày Đại hội Hành hương lần thứ 32 (diễn ra từ ngày 13 đến 15/8/2026), lòng sùng kính của người tín hữu Việt Nam đối với Đức Mẹ một lần nữa được thắp sáng, rực rỡ và đầy cảm động.

Dòng người trẩy hội mang theo niềm tin
Ngay từ sáng sớm ngày 13/8, dọc các nẻo đường dẫn vào xã Hải Phú (huyện Hải Lăng, Quảng Trị), từng đoàn xe nối đuôi nhau mang theo những giáo xứ, những hội đoàn và các gia đình hành hương. Ước tính có khoảng 160.000 lượt người tham dự kỳ Đại hội năm nay. Bỏ lại sau lưng những nhọc nhằn, lo toan của cuộc sống thường nhật, khuôn mặt mỗi người khi bước qua cổng Linh địa đều toát lên vẻ bình an lạ thường. Tại khu vực Đảo Đức Mẹ Lên Trời, hàng dài các hối nhân đang sốt sắng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, chuẩn bị tâm hồn trong sạch nhất để bước vào những ngày ân sủng.

Dưới bóng mát của những hàng cây, không khó để bắt gặp hình ảnh những cụ già tay lần chuỗi Mân Côi, những em thiếu nhi tung tăng trong tà áo thiếu nhi Thánh Thể, hay những gia đình trẻ cùng nhau thắp nến cầu nguyện trước Linh đài Đức Mẹ. Lòng sùng kính không chỉ là những lời kinh rầm rì, mà còn là sự hy sinh, những giọt mồ hôi ướt đẫm áo nhưng nụ cười vẫn nở trên môi khi họ được "Về bên Mẹ".

"Đức Maria, người loan báo Tin Mừng"
Chủ đề của kỳ Đại hội lần thứ 32 năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt: "Đức Maria, người loan báo Tin Mừng". Chia sẻ trước thềm Đại hội, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế - đã nhấn mạnh lời mời gọi mỗi cộng đoàn Dân Chúa hãy ngước nhìn lên Mẹ La Vang như mẫu gương của người môn đệ thừa sai. Ánh sáng mà Mẹ mang đến không gì khác ngoài ánh sáng của đức tin, của sự đối thoại, hiệp thông và tha thứ, để từ đây, mỗi người sẽ trở thành những ngọn đuốc lan tỏa Tin Mừng vào giữa lòng xã hội và ngay trong chính gia đình mình.

Buổi chiều ngày 13/8, bầu khí càng trở nên trang nghiêm và sốt sắng hơn với cuộc Hội ngộ của Giới trẻ Tổng Giáo phận Huế tại Tầng hầm Vương Cung Thánh Đường, tiếp nối bằng Nghi thức Dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ. Hàng ngàn nụ hoa tươi thắm được dâng lên, đại diện cho muôn vàn tâm tình tạ ơn và phó thác.

Đỉnh cao của ngày đầu tiên là Thánh lễ Khai mạc Đại hội kính Đức Mẹ La Vang tại Lễ đài Vương Cung Thánh Đường do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên (Tổng Giáo phận Hà Nội) chủ tế. Lời ca nhập lễ vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của rừng núi Quảng Trị, quy tụ mọi trái tim hướng về bàn thờ và Tôn nhan Mẹ. Đêm La Vang không ngủ. Sau Thánh lễ, hàng vạn ánh nến lung linh đã thắp sáng cả một góc trời trong cuộc rước kiệu tôn thờ Thánh Thể từ Vương Cung Thánh Đường ra Linh Đài, mở đầu cho một đêm Chầu Thánh Thể luân phiên đầy tĩnh lặng và sốt mến.

La Vang - Điểm hẹn của sự hiệp thông
Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, La Vang vẫn luôn là vòng tay ấm áp đón chờ mọi người con cái. Không phân biệt vùng miền, không phân biệt tuổi tác hay đấng bậc, tại nơi đây, tất cả chỉ chung một danh xưng: Con của Mẹ.
Đại hội Hành hương lần thứ 32 không chỉ là một sự kiện tôn giáo lớn của Giáo hội Công giáo Việt Nam, mà còn là minh chứng sống động nhất cho một đức tin kiên trung và lòng sùng kính Mẹ Maria ăn sâu vào tâm thức người tín hữu Việt. Khi thời gian đếm ngược hướng tới Thánh lễ Bế mạc vào sáng 15/8, những lời kinh, tiếng hát vẫn không ngừng vang lên trên mảnh đất linh thiêng này. Mẹ La Vang vẫn đứng đó, dưới ba gốc đa, âu yếm nhìn xuống đoàn con và tuôn đổ dạt dào muôn ơn phúc.

Mưa HẠ ghi nhận từ truyền thông của TGP Huế
Hình ảnh: TTTGP Huế
