Đó là một Chúa Nhật Phục Sinh “nhiều niềm vui ít nỗi nhọc” của Pô Hial. Phục Sinh 05.04.2026


Tạ ơn Chúa về tất cả! Mai Linh (Mai: Maria, Linh: Thánh Linh), một tên gọi ấm áp yêu thương với những bước chân đon đả của Mẹ Maria đi viếng bà Êlisabet (Lc 1, 39-56) và sự mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần khi mở tung cánh cửa, đẩy người của Chúa lên đường loan báo Tin Mừng Phục Sinh (Cv 2, 1)


Cánh đồng truyền giáo nơi cộng đoàn Mai Linh hiện diện rất bao la, mênh mông và bát ngát. Đặc trưng của Mai Linh là ở giữa ba dân tộc: Jrai, Bahnar, Kinh. Mục vụ người Kinh rất dễ dàng vì cùng ngôn ngữ và nếp sống. Phục vụ người bản địa là cả một “vùng trời” xa lạ, đòi hỏi người làm mục vụ phải học hỏi ngôn ngữ, nếp sống của người bản địa và  kiên nhẫn từng ngày. Láng giềng Mai Linh là người Bahnar, chưa trở lại với Chúa, xa hơn một chút là anh chị em Jrai – Bahnar đã trở lại với Chúa nhưng không nhiều lắm. Chính cộng đoàn đức tin nhỏ bé ấy, lại là men muối cho các làng khác.


Tạ ơn Chúa! Mai Linh hiện diện chốn này 8 năm trừ 1 tháng, đã giúp và đưa anh chị em Jrai – Bahnar về lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, hơn 400 anh chị em, riêng Phục Sinh năm 2026 này có được 105 anh chị em. Mai Linh hiện tại, phục vụ 4 giáo điểm: Gioan.Bx. Chư Ruồi; Lêônađô Sul; Đôminik – Rosa Lima Dơlâm; Martino – Catarina Diêp. Sau Phục Sinh 2026, thêm 2 cộng đoàn đức tin mới: Paolo – Matta Dơnông; Gioankim – Anna Chep. Từ những cộng đoàn đức tin nhỏ này, sẽ là hương hoa lan tỏa thành những giáo điểm mới. Anh chị em sống và thực hành đức tin bằng chính ngôn ngữ - nếp sống của mình.


Một mùa chay hay một mùa “chạy” của Pô Hial, chạy đua với thời gian để cùng anh chị em chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy, được làm con Chúa trong lòng Giáo Hội. Tạ ơn Chúa, Pô Hial vẫn khỏe và đầy năng lực để cùng anh chị em “chạy” đến ngày Chúa Nhật Phục Sinh, mọi sự tốt đẹp. Nhìn những chiếc áo trắng, lòng Pô Hial nhẹ mát như cơn gió chiều thoảng qua ngày nóng bức. Ánh nến sáng, với những khuôn mặt khắc khổ, nay rạng rỡ đến lạ, làm Pô hial cũng rộn ràng không kém. Cảm ơn chị em cộng đoàn Mai Linh đã “chạy” cùng Pô Hial trong lời cầu nguyện và gánh vác mọi cộng việc để Pô Hial “lên đường” rất an tâm. Hoa trái của “niềm vui loan báo Tin Mừng” đánh tan mọi trục trặc bởi thiếu sự cảm thông. Hãy vui lên Alleluia-Alleluia


Đó là gia sản Chúa ban cho Hội dòng Đaminh Rosa Lima, cộng đoàn Mai Linh nói chung và cho Pô Hial nói riêng. Những đứa con được sinh ra trong đức tin, từ những bước chân hăng say của nữ tỳ Chúa (Lc 1, 39). Những đứa con được lớn lên trong đức tin nhờ sức mạnh của những lưỡi lửa Thánh Thần Chúa (Cv 2, 3-4).  Tạ ơn Chúa!






Pô Hial