Trong hai ngày 5–6/7/2025, Hội dòng Đa Minh Rosa Lima hân hoan chào đón hơn 100 bạn trẻ từ nhiều giáo xứ và giáo phận trở về tham dự Ngày Họp Mặt Ơn Gọi, với chủ đề: “Mọi ơn gọi đều là dấu chỉ niềm hy vọng.” Đây là dịp quý báu để các bạn trẻ dừng lại, lắng nghe và phân định tiếng Chúa mời gọi trong đời sống mình, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về đời sống thánh hiến trong lòng Hội Thánh.
Chạm ngõ Hội dòng – Những bước đầu thân thương
Ngay từ sáng sớm ngày 5/7, tiếng cười nói rộn ràng đã vang khắp khuôn viên Hội dòng. Không khí thân tình, cởi mở lan tỏa khi các bạn trẻ được chia tổ, làm quen và cùng nhau tham gia những trò chơi sinh hoạt sôi động. Những vòng tay nối dài, những bước chân đồng đều, những tiếng hô hào đầy nhiệt huyết đã xóa tan mọi khoảng cách. Dù khác nhau về độ tuổi, nơi sống, hoàn cảnh, nhưng các bạn đã nhanh chóng cảm nhận được một điểm chung: cùng khao khát tìm kiếm hướng đi cho cuộc đời mình trong ánh sáng đức tin.
Sau phần khởi động sôi nổi, các bạn trẻ được lắng nghe giới thiệu về Hội dòng Đa Minh Rosa Lima và phần chia sẻ về sứ điệp Ngày Thế giới Cầu cho Ơn gọi 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô của Sr. Anna Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Phụ tá BTTQ
Hoạt động nhóm – nơi gieo hạt tin yêu
Buổi chiều là khoảng thời gian dành cho chuỗi hoạt động nhóm. Các bạn được chia tổ và cùng nhau tham gia trò chơi sáng tạo mang tên “Vẽ chân dung ơn gọi của bạn trong tương lai”. Không cần đến kỹ năng hội họa, chỉ cần một tờ giấy trắng, vài cây bút màu và một trái tim sẵn sàng lắng nghe chính mình.
Có bạn chọn vẽ một con đường với những bước chân đang tiến về phía ánh sáng. Có bạn lại để nét bút dừng nơi hình ảnh của một nữ tu, hay đơn giản chỉ là một bàn tay nắm lấy bàn tay khác như lời mời gọi dấn thân, đồng hành, và cho đi…giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Dưới nắng chiều vàng rực, tiếng cười giòn tan vang khắp hội trường. Không còn sự lạ lẫm, không còn những rụt rè ban đầu, các bạn trẻ giờ đây đã trở thành những người bạn đồng hành, cùng nhau đi trên hành trình khám phá ý nghĩa cuộc đời trong ánh sáng đức tin.
Một đêm an bình bên Thánh Thể
Ngày đầu tiên khép lại trong thinh lặng của giờ chầu Thánh Thể. Không còn tiếng cười đùa, không còn những bước chân vội vã của các trò chơi sôi động; thay vào đó là những giây phút thinh lặng đưa các bạn trẻ bước vào chiều sâu của tâm hồn mình. Từng lời nguyện thầm thì bay lên. Có những giọt nước mắt rơi xuống vì xúc động, cũng có những nụ cười dịu dàng khi ai đó cảm nhận được mình đang thực sự được chạm đến một Tình Yêu
Tiếp nối bầu khí linh thiêng ấy là phần chia sẻ tâm tình theo nhóm nhỏ. Trong không gian tĩnh lặng và đầy tin tưởng, mỗi bạn trẻ được mời gọi mở lòng nhiều hơn với nhau, với chính mình và với Thiên Chúa.
Ngày mới khởi đầu trong Thánh ân
Sáng ngày 6/7, các bạn trẻ bắt đầu ngày mới bằng Thánh lễ Chúa Nhật XIV Thường niên. Bầu khí trang nghiêm và sâu lắng giúp các bạn dễ dàng hướng lòng về Chúa sau những giờ sinh hoạt sôi nổi hôm trước. Trong bài giảng, Cha chủ tế nhấn mạnh rằng: “Ơn gọi không phải là một lối mòn được vạch sẵn, mà là con đường từng bước mở ra, khi bạn biết sống thật, lắng nghe thật và yêu thật.” Ngài mời gọi mỗi người; dù là linh mục, tu sĩ hay người sống đời hôn nhân, giáo dân giữa đời…hãy can đảm sống trọn vẹn trong ơn gọi riêng của mình, bằng tất cả tình yêu, sự tự do và niềm hy vọng.
Trong thánh lễ, các bạn được mời gọi viết một bức thư gửi cho chính mình trong một năm tới; một lời nhắn nhủ dịu dàng, một lời cầu nguyện đơn sơ, hay chỉ là một điều ước nhỏ bé… Tất cả đều là những hạt giống lặng lẽ gieo xuống để một ngày kia, trong sự dẫn dắt của Chúa, biết đâu lại trổ sinh hoa trái.
Sau Thánh lễ, chương trình tiếp nối với trò chơi, một hoạt động vừa vui nhộn vừa mang tính giáo dục sâu sắc. Các đội cùng nhau vượt qua thử thách, vận động trí tuệ và thể lực trong tinh thần đoàn kết, khơi gợi tinh thần Đa Minh năng động, nhiệt thành và đầy lửa truyền giáo.
Buổi sáng ngày thứ hai trôi qua nhanh như chớp mặt, nhưng điều đọng lại trong lòng mỗi bạn là những nụ cười, tình bạn mới, sự trưởng thành âm thầm và lòng biết ơn sâu sắc vì đã có mặt trong hành trình thiêng liêng đầy ý nghĩa này.
Những lời thì thầm từ con tim
Một phần không thể thiếu trong chương trình là buổi chia sẻ ơn gọi vào buổi chiều của ngày cuối cùng. Các chị em trong Dòng lần lượt kể lại những dấu mốc đáng nhớ trên hành trình khám phá và đáp lại tiếng Chúa gọi. Từ những rung động đầu tiên trong thinh lặng, những thao thức ngập ngừng giữa đời thường, cho đến giây phút can đảm thưa lời “xin vâng” mỗi câu chuyện đều được kể bằng trái tim, bằng trải nghiệm thật và bằng niềm tin sâu xa. Chính sự chân thật và gần gũi ấy đã chạm đến trái tim nhiều bạn trẻ, giúp họ nhận ra rằng ơn gọi không phải là chuyện của “ai đó”, mà hoàn toàn có thể là một hành trình đang âm thầm diễn ra trong chính tâm hồn mình.
Sau những chia sẻ đầy cảm xúc là chương trình văn nghệ do chính các bạn trẻ cùng nhau chuẩn bị. Những tiết mục đơn sơ nhưng tràn đầy tâm huyết đã thổi bừng sức sống cho buổi chiều cuối cùng. Không đơn thuần là giải trí, chương trình văn nghệ còn là một lời cảm ơn vì những cuộc gặp gỡ ý nghĩa, vì hai ngày bên nhau như một hành trình không thể nào quên, và vì cả những ước mơ đang dần được gọi tên.
Gieo một hạt mầm hy vọng
Khi trời tắt nắng, những chiếc ba lô lại được khoác lên vai. Các bạn trẻ chia tay nhau trong sự lưu luyến, bịn rịn như thể đã thân quen từ lâu. Hai ngày gặp gỡ không quá dài, nhưng đủ để gieo vào lòng mỗi người một hạt giống âm thầm. Có thể rồi đây, không phải ai cũng bước vào đời sống tu trì. Nhưng chắc chắn các bạn được chạm đến Thiên Chúa và đã tìm thấy cho mình những người bạn mới trên hành trình đức tin.
Vâng “mọi ơn gọi đều là một dấu chỉ”. Dù bạn là ai, ở đâu, chọn con đường nào, chỉ cần bạn sống với tất cả trái tim, thì chính bạn cũng là dấu chỉ niềm hy vọng mà thế giới này cần.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có nhau giữa Hội dòng này, với một trải nghiệm thật đẹp và những kỷ niệm khó quên.
BTT