Giữa lòng núi rừng Tây Nguyên lộng gió, sáng ngày 3 tháng 8, Tu xá Mỹ Thạch của Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima ngập tràn tiếng cười và sức trẻ. Hơn 200 bạn trẻ từ khắp các nhà nội trú và các Giáo xứ trong Giáo phận đã cùng nhau gặp gỡ – lắng nghe – khám phá và sẻ chia trong một ngày đặc biệt - NGÀY HỌP MẶT ƠN GỌI với chủ đề “EM HỌC VỚI GIÊSU”.

Đến là gặp gỡ, ở là yêu thương

Ngay từ sáng sớm, Chị em đã có mặt ở cổng, tay bắt mặt mừng, chào đón từng nhóm bạn trẻ đến từ khắp các giáo xứ vùng xa. Nhiều em là học sinh các nhà nội trú, có em lần đầu đi xa, có em thì đã quen mặt quen tên. Nhưng tất cả đều chung một tâm trạng: vừa tò mò, vừa háo hức. Mỗi người được chào đón bằng những tràng pháo tay thật giòn giã và những nụ cười thật tươi…đủ để thấy mình được thương mến và “thuộc về”.

Sau ít phút chào đón, các bạn trẻ đến từ các vùng khác nhau nhanh chóng hòa nhập qua các trò chơi sinh hoạt vòng tròn và chia tổ làm quen. Đây là dịp hiếm hoi để các bạn được gặp gỡ nhau, chia sẻ hành trình đức tin và thắp lên nơi nhau một ước mơ dấn thân theo Chúa.

Chương trình khai mạc diễn ra lúc 8 giờ sáng, mở đầu bằng điệu múa chủ đề "Em học với Giêsu" do các em nhà nội trú Mỹ Linh trình bày, một tiết mục đơn sơ mà đầy ý nghĩa, khơi gợi hình ảnh người học trò bé nhỏ ngồi dưới chân Thầy Giêsu, lắng nghe và học hỏi với tất cả tấm lòng

Hạt giống ơn gọi được gieo qua từng trải nghiệm

Một trong những điểm nhấn của ngày họp mặt là phần giới thiệu về Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima. Thông qua đoạn video ngắn gọn sinh động, nhiều bạn trẻ đã có cái nhìn gần gũi hơn về đời sống tu trì, đặc biệt là về Hội Dòng, vốn trước đây còn xa lạ với hầu hết các bạn trẻ.

Sau phần giới thiệu Hội dòng là chuỗi hoạt động đậm chất tuổi trẻ như trò chơi vận động, bốc thăm tiết mục văn nghệ, cầu nguyện theo chủ đề, và đặc biệt là chuyên đề "Ba lô trường học Giêsu"giúp các bạn khám phá những điều cần mang theo trên hành trình theo Chúa: lòng mến, sự vâng phục, niềm tin và cả… sức mạnh nội tâm.

Một ngày sống – Một đời học với Giêsu

Chương trình văn nghệ buổi chiều là “sân khấu” để các bạn thể hiện năng khiếu, sáng tạo và tinh thần đồng đội. Những tiết mục giản dị nhưng đầy cảm xúc nói lên thao thức của người trẻ trước tiếng gọi thiêng liêng. Xen giữa các phần trình diễn là bữa xế thân mật, đậm chất miền quê, góp phần tạo nên không khí gần gũi, gia đình.

Ngày họp mặt khép lại trong bầu khí linh thiêng của Thánh lễ Chúa Nhật XVIII thường niên, do Cha xứ Giáo xứ Mỹ Thạch chủ tế tại nhà nguyện của Tu xá. Trong không gian linh thiêng của cộng đoàn nhỏ bé, những lời hát vút cao, những bàn tay chắp lại và trái tim lặng thinh cầu nguyện như dâng cả tuổi trẻ của mình lên Chúa.

Từng khuôn mặt ngời lên ánh sáng hy vọng sau một ngày trải nghiệm, cầu nguyện và khám phá chính mình. Những lời hát trong thánh lễ, những nụ cười toả nắng khi chụp hình lưu niệm…tất cả như một lời hứa âm thầm với Chúa: “Nếu Ngài gọi, con xin sẵn sàng!”

Ươm mầm ơn gọi giữa đại ngàn

Ngày họp mặt không chỉ là một sự kiện, mà còn là một bước dừng chân quý giá để người trẻ lắng nghe tiếng gọi từ bên trong. Dẫu chưa thể quyết định ngay, nhưng ai cũng mang về cho mình một ánh sáng của hy vọng, của tình yêu, của niềm tin rằng: Chúa vẫn đang gọi giữa đời thường rất đỗi thân quen.

Ngày Hội Ơn Gọi đã khép lại khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống núi rừng Tây Nguyên. Những gì đọng lại trong lòng người trẻ không chỉ là tiếng cười hay những phần quà lưu niệm, mà là một tiếng gọi âm thầm: tiếng gọi bước theo Chúa và tiếng gọi bước vào hành trình khám phá chính mình.

Tạ ơn Chúa vì một ngày thật đẹp. Cảm ơn từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cái siết tay rất thật giữa người trẻ với đời tu.

Tuổi trẻ là để dấn thân, và biết đâu một ngày không xa… trong số hơn 200 bạn trẻ hôm ấy, sẽ có người cất bước theo Chúa từ chính giây phút hôm nay…

Ban Truyền Thông