Không rình rang ồn ào, những lớp giáo lý Hôn nhân và Dự tòng tại cơ sở Thần học Liên Dòng Thánh Tôma (Ngã Tư Ga) cứ thế lặng lẽ thành hình, trở thành điểm tựa bình yên cho những anh chị em di dân và cả những gia đình đang đi tìm lối ra cho những trăn trở trong đời sống hôn nhân.

Trong niềm vui mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, quý Sơ Đa Minh Rosa Lima đang thi hành sứ vụ tại đây đã tổ chức một Thánh lễ tạ ơn đặc biệt để cầu nguyện cho các học viên đang theo học các khóa Giáo lý. Đây là hoa trái từ sự cởi mở cộng tác giữa các chị em với Cha xứ giáo xứ Don Bosco Ba Thôn.

Năm phụng vụ 2026, Giáo hội mời gọi: "Mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai của Đức Kitô". Quý chị em đã sẵn sàng chia sẻ và cộng tác trong nhu cầu mục vụ cấp thiết của giáo xứ, đặc biệt nơi anh chị em di dân và các gia đình gặp khó khăn, ngăn trở trong đời sống hôn nhân theo giáo luật. Từ khi hiện diện tại đây, quý Chị em đã đồng hành và nâng đỡ liên tục qua bốn khóa Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng.

Nhiều anh chị em đến lớp là người lao động xa quê, có những cặp vợ chồng đang chịu rào cản giáo luật, luôn đau đáu khát khao được lãnh nhận Bí tích Giao hòa và Hôn phối. Hiểu được nỗi niềm ấy, các chị em đã miệt mài đồng hành, vừa dạy giáo lý, vừa gỡ rối tâm hồn.

Thánh lễ ngày hôm nay diễn ra trong bầu khí sốt sắng, đầm ấm, một phần lớn nhờ sự chung tay của quý Thầy Dòng Bác Ái trong phần phụng vụ, với những bài thánh ca được soạn hát trang nghiêm và ý nghĩa.

Đặc biệt, điểm nhấn chạm đến trái tim nhiều người là sự hiện diện của Cha Cố họa sĩ Ký (SDB). Dù tuổi cao sức yếu và đang trong thời gian tĩnh dưỡng, vị linh mục lão thành vẫn mang trong mình khao khát cứu rỗi các linh hồn. Ngài đã đến ngồi tòa giải tội, kiên nhẫn lắng nghe, dâng lễ và ân cần chúc lành cho từng học viên.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn nán lại để dâng hoa kính Đức Mẹ trong tháng Năm. Những tâm tình, những lời khấn nguyện rất đỗi đời thường được anh chị em nắn nót viết tay, nhờ Mẹ chuyển cầu để chặng đường giữ đạo sắp tới thêm phần vững vàng.

Ngày vui khép lại không phải bằng một "bữa tiệc agape" đậm chất Sài Gòn: một chai nước sâm mát lạnh xua đi cái nóng hầm hập và một chiếc bánh giò ấm bụng. Niềm vui giản dị khép lại một ngày Lễ Ngũ Tuần tràn đầy hồng ân...