Trong bầu khí vui tươi của những ngày cuối hè, cùng với thao thức vun trồng những mầm non ơn gọi, Ban Đào tạo Dòng Đa Minh Rosa Lima đã tổ chức Ngày họp mặt Ơn gọi lần thứ ba năm 2026 tại Tu xá Thánh Phanxicô Mỹ Thạch (Gia Lai). Chương trình quy tụ gần 200 nữ bạn trẻ đến từ nhiều giáo xứ, nhà nội và buôn làng thuộc khu vực Gia Lai – Kon Tum.
Từ sáng sớm, khuôn viên Tu xá Thánh Phanxicô Mỹ Thạch đã rộn ràng tiếng cười nói của các bạn trẻ. Trong số đó, có em đến từ những giáo xứ gần, nhưng cũng có nhiều em vượt hàng chục cây số từ những buôn làng xa xôi để đến với ngày họp mặt.
Sau phần đón tiếp, lúc 7 giờ 30, các em sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Tổ phụ Đa Minh và cầu nguyện cho ơn gọi. Khởi đầu ngày họp mặt bằng Thánh Thể, các bạn trẻ được mời gọi đặt trọn ngày gặp gỡ trong sự hiện diện của Thiên Chúa, lắng nghe tiếng Ngài và phó dâng những thao thức, ước mơ của tuổi trẻ cho tình yêu và sự quan phòng của Chúa.
Trong bài giảng, dựa trên đoạn Tin Mừng về "muối và ánh sáng" (Mt 5,13-16), cha chủ tế đã giúp các bạn trẻ khám phá ý nghĩa của hai hình ảnh gần gũi nhưng mang chiều sâu của đời sống Kitô hữu. Muối tuy nhỏ bé nhưng có khả năng làm cho món ăn thêm đậm đà và gìn giữ khỏi hư nát; ánh sáng không làm cho mình nổi bật, nhưng hiện diện để soi đường và giúp người khác nhận ra con đường phía trước.
Từ đó, cha liên kết với cuộc đời và sứ mạng của Thánh Tổ phụ Đa Minh – một con người đã để cho đời mình trở nên "muối" và "ánh sáng" giữa lòng Hội Thánh. Thánh Đa Minh đã không tìm kiếm vinh quang cho bản thân, nhưng dành trọn cuộc đời cho việc rao giảng Tin Mừng, giúp con người nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Ngài trở nên ánh sáng cho người khác nhờ chính đời sống cầu nguyện, học hỏi chân lý và lòng nhiệt thành với các linh hồn.
Từ gương sống của Thánh Đa Minh, cha chủ tế mời gọi các bạn trẻ cũng hãy trở nênmuối và ánh sáng giữa môi trường mình đang sống. Mỗi người, dù đang ở tuổi nào hay đứng trước những chọn lựa nào của cuộc đời, đều được Thiên Chúa trao cho một sứ mạng. Điều quan trọng không phải là làm những điều thật lớn lao, nhưng là biết sống đức tin cách chân thành, để sự hiện diện của mình trở thành món quà cho những người chung quanh.
Từ bàn tiệc Thánh Thể, các em tiếp tục bước vào những giờ phút gặp gỡ, học hỏi và vui chơi. Tiếng cười, những tràng pháo tay và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ đã làm cho không gian Tu xá thêm tràn đầy sức sống. Qua những hoạt động ấy, các bạn không chỉ có cơ hội làm quen với nhau mà còn cảm nhận được nét đẹp của đời sống hiệp thông và niềm vui phục vụ trong linh đạo Đa Minh.
Sau những giờ phút sôi động, các em bước vào giờ hồi tâm giữa ngày. Bầu khí nguyện đường trở nên lắng đọng khi mọi người cùng hướng lòng về Chúa trong lời cầu nguyện. Giây phút thinh lặng trước Thánh Thể giúp mỗi bạn trẻ có cơ hội nhìn lại chính mình, lắng nghe tiếng nói của Chúa và kín múc sức mạnh cho hành trình phía trước.
Buổi sáng khép lại với bữa cơm trưa thân mật trong bầu khí gia đình. Sau đó tận dụng giờ nghỉ trưa, các em chuẩn bị cho phần văn nghệ bỏ túi. Những tiết mục được các nhóm nhanh chóng tập luyện và trình bày tuy đơn sơ nhưng đầy sức sống, góp phần thắt chặt tình thân và mang đến nhiều tiếng cười cho ngày gặp gỡ.
Buổi chiều tiếp tục với phần thi Rung chuông vàng, đố vui, xoay quanh những câu hỏi tìm hiểu về giáo lý, kInh Thánh, lịch sử, đoàn sủng và linh đạo Dòng Đa Minh Rosa Lima. Những câu hỏi vừa mang tính kiến thức vừa gợi mở suy tư đã giúp các bạn trẻ khám phá sâu hơn về đời sống thánh hiến trong bầu khí sôi nổi, hào hứng và đầy tiếng cười.
Bên cạnh những giờ phút sinh hoạt, chương trình dành thời gian giúp các bạn trẻ tìm hiểu về lịch sử hình thành, đặc sủng và sứ mạng của Dòng. Qua những chia sẻ gần gũi của nữ tu Maria Minh Du, các em hiểu hơn về đời sống thánh hiến và nhận ra rằng ơn gọi không chỉ là một chọn lựa cho tương lai, nhưng trước hết là lời mời gọi bước vào tương quan thân tình với Thiên Chúa.
Từ việc khám phá ơn gọi chung của đời sống thánh hiến, các bạn trẻ được mời gọi nhìn lại chính mình qua đề tài “Mỗi chúng ta là một món quà”, do nữ tu M. Giuse Thúy Phượng, Trưởng ban Đào tạo, chia sẻ. Qua những câu chuyện và gợi mở gần gũi, Dì giúp các em nhận ra mỗi người đều là một món quà Thiên Chúa trao ban, có giá trị và một sứ mạng riêng. Từ đó, các em được khích lệ biết trân trọng bản thân, khám phá những khả năng Chúa ban và quảng đại trao tặng những điều tốt đẹp ấy cho tha nhân.
Ngày họp mặt khép lại với thật nhiều ơn Chúa và niềm vui. Những món quà nhỏ được trao tay các bạn trẻ như một kỷ niệm của ngày hội ngộ, nhưng điều còn đọng lại sâu sắc hơn chính là niềm vui được gặp gỡ, được lắng nghe và được khích lệ tiếp tục khám phá kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho mỗi người.
Ngày họp mặt ơn gọi tại Tu xá Thánh Phanxicô Mỹ Thạch cũng khép lại chương trình họp mặt ơn gọi của Hội dòng Đa Minh Rosa Lima trong năm 2026. Mỗi điểm hẹn mang một sắc màu riêng, nhưng đều chung một thao thức: đồng hành với người trẻ trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời và quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi.
Trên vùng đất bazan đầy nắng gió của Tây Nguyên, những hạt giống ơn gọi đã được âm thầm gieo xuống. Hạt giống ấy có thể cần thời gian để bén rễ và lớn lên, nhưng với sự kiên trì đồng hành của các nữ tu cùng lòng quảng đại của người trẻ, cánh đồng truyền giáo nơi đây vẫn đang mở ra niềm hy vọng về một mùa gặt dồi dào cho Hội dòng và cho Giáo hội.
Ban truyền thông
