Trong ngày lễ Chúa Biến Hình hàng năm, ngày mùng 6 tháng 8, hội Dòng Đaminh Rosa Lima tổ chức thánh lễ Khấn trọn đời và mừng Ngân Khánh cũng như Kim Khánh của Quý chị em trong Dòng.

Năm nay, đến hẹn lại lên, mười một chị em dứt khoát thưa tiếng Xin vâng trong tay Chị Tổng Phụ Trách và một chị mừng Ngân Khánh. Tất cả mười hai chị em đến từ nhiều giáo phận khác nhau trên dải đất Việt yêu dấu gồm: Tổng Gp. Saigon, Gp. Vinh, Bà Rịa, Hải Phòng, Đà Lạt, Ban Mê Thuột và Xuân Lộc.

Gia đình của các chị khấn sinh đã đến từ sáng sớm, tiếng nói cười râm ran của các cháu bé chạy loanh quanh trong tu viện và những tiếng chim ríu rít bên những cành hoàng nam làm cho khung cảnh nhà Dòng tràn ngập một niềm vui trong veo từ sáng sớm.

Chị em trong Dòng tề tựu đông đủ. Các nam nữ tu sĩ thuộc nhiều Hội Dòng khác cũng đến chung chia niềm vui. Quý Cha xứ của các chị em, quý cha giáo, quý cha nghĩa thiết của các chị em đều hiện diện.

Trong đoàn rước, bố mẹ đi hai bên khấn sinh, hệt như hình ảnh ngày xưa cha mẹ bế con đến nhà thờ rửa tội, lãnh nhận bí tích Thánh Thể rồi thêm sức và hôm nay lại dẫn con đến trước mặt Thiên Chúa, chứng kiến con mình đọc dõng dạc, rõ ràng lời thưa từ bỏ mọi sự mà thế gian coi là quyền lực.

Trong bài giảng, Đức cha tân giám mục giáo phận Mỹ Tho đã chia sẻ: nhìn từ bên ngoài, lời khấn của các sơ nghe thật đáng sợ: khấn nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Thời đại này ai cũng đề cao việc làm giàu mà lại đi khấn từ bỏ vinh hoa phú quý; thời đại này ai cũng đề cao chủ nghĩa cá nhân đến mức độ lấy tự do cá nhân làm chuẩn mực phán xét mọi thứ kể cả chân lý mà lại đi khấn vâng phục....vâng quả là con đường hẹp, ít người thích bước vào, nhưng vẫn có sức lôi cuốn riêng tâm hồn của những người hiến dâng.

Họ đi theo Chúa và phó thác tương lai vào tay Ngài, dù không biết tương lai ra sao. Cứ đi và dấn bước, chỉ chắc chắn một điều là Chúa đang cùng đi, thế là lại gieo bước trong tin yêu.

Mười một chị em tuyên khấn trọn đời hôm nay mang trong mình nhiều cảm xúc, nhiều cung lòng trầm bổng khác nhau, nhưng tựu chung lại lại sự quảng đại hiến dâng cả cuộc đời của mình phục vụ anh chị em, phục vụ những người đang cần đến đôi bàn tay, những người đang cần đến đôi chân, đôi mắt và tiếng nói của chị em. Trong phục vụ, các chị em tin rằng mình được nhiều hơn là mất, được giàu nhiều hơn là nghèo đi. Do vậy, tiếng gọi mời tha thiết năm nào của Thầy Giê-su cũng vẫn còn âm vang trong lòng những người trẻ.

Chiếc nhẫn trên tay của chị em khấn trọn hôm nay là kết giao không bao giờ phai. Khi đến phần trao nhẫn này, bất giác người viết nhìn thấy một số chị nữ tu đưa tay trái lên xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của tay phải. Có lẽ lời nhắc nhớ làm cho chị em đi trước xác tín hơn với ơn gọi của mình và cùng hiệp thông trong nghi thức trao nhẫn để cùng ôn lại những lời giao ước năm nao của mình. Một hình ảnh đẹp thay !

Trong lời cảm ơn cuối thánh lễ, thay cho chị em toàn dòng, nữ tu Agnes Nguyễn Thị Thịnh, Tổng phụ trách Dòng đã tận tình tri ân Đức cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và mọi người tham dự cũng như những ai đã nhiệt thành lo cho buổi lễ khấn được mọi điều tốt lành.

Trong phần đáp từ, đức cha Phê-rô đã chia sẻ: đặc biệt trong năm Tân phúc Âm hóa Gia đình này, chúng ta cảm ơn quý Ông Bà cố đã quảng đại hy sinh những người con của mình cho Thiên Chúa.

Vâng, xin tri ân Quý Cha Mẹ, tri ân những người vẫn âm thầm cầu nguyện cho các ơn gọi, cảm ơn những người ngày đêm chia sẻ những hy sinh để vun trồng ơn gọi, những người khích lệ ơn gọi và những ai yêu mến ơn gọi... để có được các chị em vĩnh khấn và ngân khánh trong ngày hôm nay.

Xin Thiên Chúa tiếp tục thi ân trên những gì Người đã khởi sự và đồng hành với chúng con luôn mãi. Amen

Nt. Maria Nguyễn Thị Minh Du