Ngày 26/04/2026, trong bầu khí thanh bình của Tu viện Mẹ Lên Trời (Lạc Lâm, Lâm Đồng), Hội dòng Đa Minh Rosa Lima đã tổ chức ngày Họp mặt Ơn gọi với chủ đề “Ơn gọi là món quà vô giá”. Sự kiện quy tụ đông đảo các bạn nữ sinh cấp 2 và cấp 3 từ các giáo xứ và các Lưu xá vùng Lâm Đồng, tạo ra một khoảng lặng thiêng liêng để những tâm hồn trẻ thao thức lắng nghe tiếng gọi của Thầy Chí Thánh.



Gặp gỡ  "Chủ nhân Món Quà"


Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Tu viện Mẹ Lên Trời – Lạc Lâm đã rộn ràng tiếng cười nói. Những tà áo đủa màu sắc, những khuôn mặt rạng rỡ từ khắp các giáo xứ và nhà nội trú vùng Lâm Đồng tụ hội về đây, mang theo sự náo nức của tuổi trẻ.


Sau phần ghi danh và nhận những chiếc khăn quàng mang màu sắc riêng của từng đội, các bạn trẻ bước vào không gian linh thiêng của Nhà nguyện để tham dự Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, để gặp gỡ "Chủ nhân Món Quà" nguồn cội của mọi ơn gọi. Trong bầu khí sốt sắng, mỗi em như được mời gọi mở lòng để đón nhận món quà tình yêu mà Chúa dành riêng cho cuộc đời mình.



"Gói trọn yêu thương" trong từng nhịp sống chung


Bước ra từ bầu khí linh thánh của bàn tiệc Thánh Thể, các bạn trẻ mang theo ngọn lửa của lòng mến vào sân Tu viện để bắt đầu ngày sinh hoạt mang tên 'Gói Trọn Yêu Thương'. Sự tĩnh lặng ban sớm nhanh chóng nhường chỗ cho sức sống trẻ rộn ràng qua trò chơi vận động


Những trò chơi không chỉ dừng lại ở niềm vui, nhưng trở thành một “lớp học sống động” thực tế để các em chạm chạm vào vẻ đẹp của đời sống chung. Ở đó, các em học cách từ bỏ ý riêng, nhẫn nại trước những khác biệt của chị em, và chung sức vì mục tiêu chung Niềm vui hiện lên trên từng khuôn mặt không chỉ là niềm vui của chiến thắng, mà là niềm vui của sự gặp gỡ, gặp nhau trong tình huynh đệ, và gặp Chúa trong chính những tương quan rất đời thường ấy.


Tiếp nối niềm vui huynh đệ ấy, buổi chiều bắt đầu bằng chương trình "Rung chuông vàng" đầy hào hứng. Đây chính là chiếc chìa khóa giúp các em khám phá "kho báu" ơn gọi. Qua từng câu hỏi, Ban tổ chức đã khéo léo chia sẻ về ơn gọi thánh hiến và giới thiệu về Hội dòng Đa Minh Rosa Lima, giúp các bạn trẻ hiểu và yêu thêm đời sống dâng hiến của của Giáo hội và Hội dòng.



Chinh phục "Núi Thánh": Vượt qua chính mình


Điểm nhấn ấn tượng nhất của ngày họp mặt chính là hành trình chinh phục Núi Thánh Lạc Lâm vào lúc xế chiều. Từng bước chân leo núi mệt nhọc gợi nhớ lại hành trình theo Chúa năm xưa, khi Ngài dẫn các môn đệ lên núi lên núi Thabor, hay bước đi trên con đường tiến về đồi Golgotha.


Vượt qua giới hạn của bản thân, khi đứng trên đỉnh Núi Thánh trong giờ phút cầu nguyện lúc xế chiều, các em được trải nghiệm sự tự do thanh thoát. Không gian bao la của đất trời vùng cao nguyên như hòa quyện với tiếng Chúa thì thầm trong gió: "Hãy theo Thầy".




Ngày họp mặt khép lại bằng một bữa tối ấm áp. Những phần quà nhỏ được trao đi như lời khích lệ cho những nỗ lực của các em trong suốt một ngày dài.


Khi màn đêm dần buông xuống trên vùng đất Lạc Lâm, cũng là lúc những cái bắt tay, những ánh mắt lưu luyến nói lời chia tay để trở về với nhịp sống thường nhật. Hành trang các em mang về không chỉ là những kỷ niệm vui tươi, mà tâm hồn đã thực sự đong đầy ý nghĩa của "Món quà vô giá" là tình Chúa và tình người.


Ước mong sao, những hạt giống lý tưởng dâng hiến vừa được gieo xuống mảnh đất tâm hồn các em hôm nay, sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trong ân sủng, để bén rễ sâu và âm thầm trổ sinh hoa trái, không chỉ trong cuộc đời mỗi người, mà còn trên cánh đồng truyền giáo của Giáo hội và Hội dòng Đa Minh Rosa Lima



Ban truyền thông